Thứ Năm, 10/10/2024 05:15 SA
Tiễn thầy, ngày Nhà giáo…
Chủ Nhật, 21/11/2010 08:45 SA

Lũ đã cuốn trôi thầy giáo Huỳnh Kim Anh, 47 tuổi, giáo viên Trường THCS Trần Phú (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) chỉ một ngày trước Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay…

 

thayanh101121.jpg

Vợ con thầy Anh bên bàn thờ của thầy. - Ảnh: N.HÒA

 

Ngày 20/11, những cơn mưa lớn dai dẳng trút xuống, trời u ám bàng bạc khiến TP Tuy Hòa lạnh và buồn. Trong ngôi nhà thầy Huỳnh Kim Anh trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, nỗi buồn càng nặng trĩu hơn khi thầy vĩnh viễn ra đi vào dịp này. Với gương mặt thất thần, không còn nước mắt để khóc sau gần một ngày đêm gào thét, vật vã vì mất chồng, chị Đào Thị Kim Thoa nói trong tiếng nấc ngắt quãng: “Trưa 19/11, ảnh đội mưa đến trường như thường ngày, vợ chồng chỉ chào nhau bình thường, nào ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp anh. Tôi nhận được tin báo của nhà trường nói anh Anh bị lũ cuốn như tiếng sét ngang tai, không tin nổi là từ nay vĩnh viễn không còn nhìn thấy anh ấy nữa. Cả nhà sinh sống nhờ đôi vai của ảnh, vừa dạy học, vừa làm trang trại. Giờ ảnh đi luôn rồi, bốn mẹ con tôi biết sống thế nào”.

 

Ngày 20/11, toàn bộ giáo viên của Trường THCS Trần Phú đã không ở nhà để đón học trò đến thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo, mà vượt lũ, vượt chặng đường 10km để đến túc trực bên quan tài thầy Huỳnh Kim Anh, để chia sẻ với nỗi đau của gia đình. Cô Đoàn Thị Nhị Kiều, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, kể: “Đầu giờ chiều ngày 19/11, thầy Anh vượt lũ đến trường. Vì nước lớn nên chúng tôi cho học trò nghỉ học, do đó anh Anh đã lái xe trở về nhà. Chỉ khoảng 13g10, người dân báo tin thấy chiếc xe máy của thầy ngã trong nước trên cầu Quan Quang cách trường khoảng 200m nhưng không thấy người. Nhà trường và nhân dân đã tổ chức tìm kiếm, khoảng 14g thì tìm được xác thầy vướng trong ruộng cỏ cách nơi bị nạn khoảng 50m về phía hạ lưu”.

 

Theo anh Lê Văn Hồng, đồng nghiệp cùng trường với thầy Anh, nhiều khả năng thầy Anh đã bị sụp ổ gà trên cầu, ngã xe và vướng áo mưa, thất thế nên bị nước lũ chảy xiết nhấn chìm xuống kênh sâu. Anh Hồng cho hay, nơi thầy Anh bị nạn lúc bấy giờ nước chỉ cao ngang đầu gối người lớn, nhưng vì lũ xuống nên nước chảy rất xoáy, lưu tốc mạnh.

 

Đồng nghiệp của thầy Huỳnh Kim Anh cho biết, thầy tốt nghiệp cao đẳng sư phạm năm 1985, về dạy ở huyện miền núi Sông Hinh sáu năm rồi chuyển về làm ở Phòng Giáo dục – Đào tạo TX Tuy Hòa 12 năm, dạy hai năm ở một trường THCS trong thành phố trước khi chuyển hẳn về dạy tại Trường THCS Trần Phú từ năm 2005 đến nay. Cô Lê Thị Kim Thủy, tổ phó tổ Toán – Lý – Công nghệ của Trường THCS Trần Phú, nói: “Anh Anh từng tâm sự với anh em trong tổ là thích về dạy ở vùng nông thôn, nên ảnh mới đi xa đến 10km mỗi ngày để đến trường. Ảnh còn mua một miếng rẫy cách trường khoảng 1km để trồng cây, trồng rau, nuôi bò, heo, gà, vịt… Anh ấy là một giáo viên giỏi, được đồng nghiệp quý mến vì sống hòa đồng, sẵn lòng giúp đỡ người khác”.

 

Ngày 20/11, theo lời cô hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, rất nhiều học trò của trường đã xin phép để theo thầy cô vào TP Tuy Hòa viếng thầy Huỳnh Kim Anh, nhưng vì đường vẫn còn ngập trong nước lũ, nguy hiểm nên thầy cô không dám để các em vào thăm thầy lần cuối…

 

NGUYÊN HÒA

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cảnh báo thời tiết nguy hiểm
Chủ Nhật, 21/11/2010 07:30 SA
Tiếp tục chia sẻ với người dân vùng lũ
Chủ Nhật, 21/11/2010 07:05 SA
Tiếp tục chia sẻ với người dân vùng lũ
Chủ Nhật, 21/11/2010 07:05 SA
Nhiều nhà dân bị chìm trong nước
Thứ Bảy, 20/11/2010 17:00 CH
Mưa giảm, mực nước các sông đang xuống
Thứ Bảy, 20/11/2010 10:41 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek