Thứ Tư, 02/10/2024 17:32 CH
Lao vào biển lửa cứu rừng
Thứ Năm, 15/04/2010 08:00 SA

Giữa trưa nắng gay gắt, nghe tin cháy rừng, ông Nguyễn Sự cùng con rể là Dương Minh Trường vượt 5 cây số đèo dốc, lao vào cứu rừng. Sau 3 tiếng đồng hồ vật lộn với “giặc lửa”, họ cứu gần 100 ha rừng bị lửa uy hiếp.

 

cuu-rung100415.jpg

Ông Nguyễn Sự - Ảnh: M.H.NAM

 

11g45 ngày 11/4, ông Nguyễn Sự (46 tuổi, ở thôn Tân Phước, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân) đang ngồi ăn cơm thì điện thoại reo. Ông nhấc máy, bên kia đầu dây có tiếng nói to: “Rừng cháy!” Bỏ dở bữa ăn, ông Sự chụp cái rựa, vừa chạy vừa xỏ tay áo, thúc con rể chạy đi cứu rừng.

 

Cắt rừng vượt dốc 5 cây số đến đỉnh đèo Hảo Danh (xã Xuân Thọ 2, TX Sông Cầu), nhìn xung quanh không thấy khói, anh Dương Minh Trường, con rể ông gắng sức vượt lên ngọn núi cao nhất nhìn về hướng Rọc Tiệm thuộc thôn Tân Phước (xã Xuân Sơn Bắc), thấy khói nghi ngút. Trường gọi: “Ba ơi, cháy bên kia”. Thế là hai cha con lao nhanh qua con suối, băng qua bên kia Rọc Tiệm. Trước biển lửa, phương tiện duy nhất của hai cha con là cái rựa. Ông Sự kể: “Ban đầu, hai cha con dùng chà lá dập lửa, thấy không hiệu quả nên quyết định tạo đường băng cản lửa rồi mới quay lại dùng chà lá cây dập lửa”. Lửa áp sát, có những ngọn lửa cao cả 2m gặp gió táp vào mặt nóng rát da. Để dập tắt cột lửa cao, một tay họ cầm bó lá che mặt cho khỏi nóng, một tay cầm chà cây lao nhanh vào dập lửa rồi chạy ra. “Tôi cầm rựa chặt chà lá rồi quăng rựa lại cho thằng rể. Lao vào dập lửa, chà lá bị lửa thiêu thì chặt tiếp chà lá khác” - ông Sự kể.

 

Sau 3 tiếng đồng hồ dập lửa, hai cha con ông Sự khát cháy cổ họng. Rồi kiểm lâm và cán bộ xã Xuân Sơn Bắc có mặt. Ai đó đưa cho bình đông nước, uống xong hai cha con ngất xỉu, mọi người dìu họ đến một bụi cây nghỉ lấy sức rồi về. “Lúc đầu chạy băng rừng gai nhọn đâm không biết đau, đến tối về nằm ngủ mới thấy nhức nhối”- ông Sự nói.

 

Nhờ hai cha con ông Sự nỗ lực cứu rừng, vụ cháy chỉ gây thiệt hại gần 2ha rừng trồng keo và bạch đàn một năm tuổi của ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Tân Phước.

 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Sơn Bắc Phan Văn Thừa nói: Nếu không dập tắt đám cháy thì ngọn lửa chắc chắn sẽ lan rộng. Khu vực đó hiện có 33 ha rừng thuộc dự án KFW6, 30 ha rừng kinh tế của người dân và nhiều diện tích rừng khác. Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn Bắc Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Mấy ngày nay, nhiều người có rừng trồng ở khu vực Rọc Tiệm cảm ơn cha con anh Sự. Nếu không có sự dũng cảm của họ thì gần 100 ha rừng bị lửa thiêu rụi. Một héc ta rừng trồng một năm tuổi đầu tư hết 10 triệu đồng”, một khoản tiền lớn đối với dân nghèo nơi đây.

 

 

MẠNH HOÀI NAM

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek