Lúc 7g30 sáng 8/8, một con bò đực to kéo một chiếc cộ cứ chầm chậm thẳng tiến từ cầu Trần Hưng Đạo (phường 1, TP Tuy Hòa) lên đường Hải Dương, đoạn qua khu Giải trí và sinh thái Thuận Thảo, mà không hề có người điều khiển (ảnh).
Đúng vào giờ cao điểm, nên tuyến đường này rất nhiều người và phương tiện tham gia giao thông. Khi gặp một xe ô tô đi ngược chiều nhấn còi, con bò giật mình vụt chạy làm nhiều người điều khiển mô tô, xe đạp suýt vướng vào cộ bò. Chạy đến khi thấm mệt, con bò mới đi chậm lại. Nhưng đến lúc này, mọi người vẫn không thấy người điều khiển cộ bò ở đâu!?
ĐÀN KÌM