Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện toàn quốc lần thứ II do Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Phú Yên đăng cai đã diễn ra vào tối 22/7 tại TP Tuy Hòa. Bằng những giai điệu ngọt ngào, các thủ thư đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã mang ngành nghề của mình đến gần hơn với mọi người...
Một tiết mục hát múa tại Liên hoan – Ảnh: KIỀU MY |
Tham dự Liên hoan lần này có 22 tiết mục xuất sắc được tuyển chọn từ 6 Liên hiệp thư viện khu vực, Liên hiệp Thư viện các trường Đại học phía Bắc, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch), Thư viện TP Hải Phòng và Thư viện tỉnh Phú Yên. Hơn 100 giọng ca là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành thư viện đến từ 65 tỉnh, thành trong cả nước đã làm nên một cuộc trình diễn đầy màu sắc và ấn tượng, giới thiệu đến khán giả công việc và chân dung người thủ thư yêu nghề, yêu đời. Với những câu hò, điệu hát ru, điệu lý, hoạt cảnh, múa..., các tiết mục biểu diễn trong liên hoan giới thiệu với người xem những nét đặc sắc trong sinh hoạt văn hóa của mỗi vùng miền, ca ngợi quê hương, Bác Hồ, hướng đến đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Nếu như trong phần mở đầu, khán giả rất ấn tượng với giọng ca mượt mà của chị Ánh Bình (Thư viện tỉnh Phú Yên) trong ca khúc “Sông Ba yêu thương”, cảm kích hình ảnh những người cán bộ thư viện hằng ngày “cõng chữ” về bản trong điệu múa “Gùi sách về bản” của Liên hiệp thư viện miền núi phía Bắc; xúc động trước hình ảnh cây vú sữa gắn với câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của Liên hiệp thư viện đồng bằng Sông Cửu Long thì đến cuối chương trình, người xem lại sôi nổi vỗ tay theo ngẫu hứng ca khúc “Tiểu đoàn 307” do Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du Lịch Huỳnh Vĩnh Ái trình bày. Đồng thời, cảm động trước tấm lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của những người thủ thư đến từ Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc miền Trung qua hoạt cảnh dân ca “Niềm vui của mẹ”. Đặc biệt, các tiết mục như hát múa “Về miền Tây”, “Cây vú sữa miền Nam”, múa “Gùi sách về bản”, hát “Bay lên nòi giống Tiên Rồng” của các Liên hiệp thư viện khu vực dù thời gian hợp luyện rất ngắn nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Chị Võ Thị Kim Loan (Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre) cho biết: “Vọng cổ “Cây vú sữa miền
Ngoài các cán bộ, nhân viên ngành thư viện, liên hoan còn thu hút đông đảo khán giả là người dân Phú Yên đến xem. Chị Nguyễn Thị Hương Ly (phường 5, TP Tuy Hòa) bộc bạch: “Tôi đã bị thu hút ngay từ đầu bởi tiếng hát bay bổng của những người thủ thư. Các giọng ca không chuyên đã mang những hương sắc vùng miền khác nhau cùng hội tụ tại TP Tuy Hòa”.
Liên hoan không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích, hoành tráng, tạo nên một ngày hội biểu dương công việc thầm lặng của những người thủ thư, mà còn tạo điều kiện cho các “nghệ sĩ” tìm hiểu những giá trị văn hóa độc đáo của các vùng quê Việt Nam. Các khoảng cách đã được xóa nhòa bởi không gian của âm nhạc rộn ràng, cuốn hút. Vụ trưởng Vụ Thư viện Nguyễn Thị Thanh Mai vui vẻ cho biết: “Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện toàn quốc được tổ chức ba năm một lần. Hoạt động này không chỉ tạo cơ hội cho cán bộ, nhân viên trong ngành giao lưu, đoàn kết, mà còn giúp anh chị em thêm yêu nghề và thể hiện sự tinh tế trong cảm thụ nghệ thuật của mình. Thông qua tiếng hát, chúng tôi muốn xã hội biết đến ngành nghề thầm lặng của mình nhiều hơn”.
HÀ KIỀU MY