Thứ Năm, 06/02/2025 07:52 SA
Nhà báo Đỗ Thu Thủy:
Chơi với sắc màu hội họa
Chủ Nhật, 11/07/2010 07:34 SA

Nhà báo Đỗ Thu Thủy (Báo Sài Gòn Giải Phóng) là người yêu hội họa và đến với hội họa vì thích chơi với sắc màu. Lần đầu tiên bà triển lãm tranh cá nhân, sau lần ra mắt đầu tiên với tư cách họa sĩ cách đây 2 năm cùng nhà văn Võ Thị Hảo trong một triển lãm chung. Tranh của bà có phong cách, đầy tâm sự. Triển lãm Chòng chành diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Việt (Hà Nội) từ ngày 13 đến 21/7/2010.

 

Hoa-si-Do100710.jpg

Nhà báo, họa sĩ Đỗ Thu Thủy

Đỗ Thu Thủy thích vẽ từ nhỏ, nhưng trước đây bà chỉ vẽ chơi. Năm 2007, một ý thích bất chợt nổi lên, bà ra hiệu mua màu về vẽ. Từ đó, bà cứ tung tẩy với màu sắc, chơi với màu sắc và nhận ra công việc này thật hay. Suốt 2 năm vừa rồi, bà đóng cửa ở nhà để vẽ, dường như không ra ngoài. Phần thì chuẩn bị về hưu, phần vì tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng ở TP Hồ Chí Minh có nhiều phóng viên trẻ nên việc lo tin bài không như trước. Thêm nữa, những chuyện buồn, những tổn thương và nhiều điều khác xảy ra với Đỗ Thu Thủy nên bà rất ít khi ra ngoài. Bà tâm sự: “Không làm việc gì thì không chịu nổi, nên tôi vẽ. Hàng ngày tôi vẽ như đi làm ở cơ quan, vẽ để đấy, tranh dựng khắp nhà và bếp. Nói là trốn cuộc sống ồn ào cũng đúng, nói là trút tâm sự lên tranh cũng đúng. Vì đôi khi buồn bực, chông chênh, nói một mình thấy không ổn chút nào. Tôi thấy chơi với màu, làm bạn với bút vẽ lành mạnh hơn và nó giúp tôi quên hết mọi sự, xả stress...”.

 

Một hôm, có người viết ”lời bình” trên blog của bà bằng câu ca dao “Chòng chành như nón không quai…”. Thế rồi, bà vẽ bức tranh chỉ một gam hồng từ nhạt đến sẫm. Bà thả chiếc thuyền không lái, chiếc nón không quai trên dòng sông vắng lặng chỉ có một cái cây đơn độc. Nhìn thì hoang vắng nhưng ấm, ấm và không cô độc. Một cây, một thuyền, một nón, một người…, cái gì cũng không trọn vẹn. Bà đặt tên bức tranh đó là Chòng chành và đã lấy đó làm tên cho triển lãm. Thực ra, Đỗ Thu Thủy vẽ tranh song không định tổ chức triển lãm. Rồi bè bạn động viên và bà đã đồng ý. Bà không tự tin với công việc, dù rất thích, nên ngay cả giấy mời triển lãm, bà cũng không đề họa sĩ mà chỉ đề “nhà báo Đỗ Thu Thủy”.

 

tranh-100710.jpg
Một tác phẩm của nhà báo - họa sĩ Đỗ Thu Thủy

 

Tranh của Đỗ Thu Thủy “nói” nhiều đến tình mẫu tử. Bởi gia đình là tất cả những gì bà có và yêu. Con cái là máu thịt, là cuộc sống của bà. Bà yêu thương các con bằng mạng sống của chính mình.

 

Trước đây, Đỗ Thu Thủy còn làm thơ và viết truyện ngắn, tất cả đều được chưng cất bằng những cảm xúc của một người phụ nữ đa cảm. Khi bước sang địa hạt hội họa, cảm xúc vẫn là chủ đạo trên mỗi bức tranh và làm nên màu sắc riêng của một nhà báo vẽ.

 

NGUYỄN VĂN HỌC

 

Triển lãm cá nhân mang tên Chòng chành của nhà báo Đỗ Thu Thủy giới thiệu đến người xem 25 tác phẩm tranh sơn dầu với những cái tên đầy sức gợi về thân phận đàn bà nhiều đắm đuối, nhiều mơ ước trong khi cuộc sống không phải là bến bờ êm dịu. Nói cách khác, những Chòng chành, Chơi vơi, Lặng, Trăng, Thì thầm, Thiên đàng, Mộc, Lốc, Chênh vênh… là những cảm xúc của tác giả được giãi bày thông qua màu sắc, hình khối.          

                                                 

(xalo.tintuc) 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek