Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật kể về mối tình của nam ca sĩ Alex Fletcher trong ban nhạc Pop (ban nhạc nổi tiếng ở Mỹ vào thập niên 80) với cô gái Sophie Fisher. Alex Fletcher, một ngôi sao nhạc pop đang bị gián đoạn trong sự nghiệp của mình, nay được mời ký hợp đồng thu âm song ca với nữ hoàng nhạc pop Cora Corman.
Nhưng họ yêu cầu Alex phải sáng tác ra một ca khúc. Họ không biết, Alex Fletcher chỉ biết hát chứ không biết sáng tác nhạc. Alex đang lo lắng, sợ tin động trời này tiết lộ ra công chúng thì còn gì là hình tượng âm nhạc một thời nữa, khi mà bao nhiêu bài hát đã được niêm yết tên anh. Cũng may Sophie Fisher xuất hiện thật đúng lúc. Từ một cô gái làm cái nghề tưới cây, Sophie bỗng nhiên bộc lộ năng khiếu viết lời nhạc thật đáng ngưỡng mộ. Trong quá trình sáng tác, Alex và Sophie đã tìm thấy tình yêu của đời mình trước khi bản nhạc được thành công vang dội.
(Phim Mỹ)
Theo TH