Rồi mây theo gió về với núi,
Gởi lại hạt mưa cuối chân trời.
Phố nhỏ thân thương, từ đây nhé
Thôi những chiều mưa rơi… mưa rơi!
Rồi trăng theo đêm về với phố,
Huyền ảo sắc vàng những lối xa.
Đường xưa thênh thang, niềm mong nhớ
Bồi hồi một thời đã qua… đã qua!
Rồi nắng theo ngày về gác nhỏ,
Sợi khói cuối chiều, nhẹ bước chân.
Mùi rạ thơm nồng, thời thơ bé
Chợt thấy lòng phân vân… phân vân!
Rồi đông theo mùa qua rất khẽ,
Lộc non trên cành, đẫm sương mai.
Phố nhỏ thân thương, từ đây nhé
Bừng nắng lên rồi, ngày mai… ngày mai!