Cha đi xa
đồng hồ vẫn tích tắc
tích tắc bên mẹ, tích tắc bên con
như tâm hồn cha luôn vỗ về mẹ với con thơ
mẹ sớm hôm gánh gồng chạy chợ
chúng con dìu dắt đến trường
tháng ngày đùm bọc yêu thương
chăn ấm của mẹ qua bao mùa đông lạnh giá
đồng hồ tích tắc của cha
chia thời gian mẹ bán buôn nhiều thứ
chia thời gian con đi tìm con chữ
trả ơn đời từng trang viết đêm đêm
canh ba gà gáy bên thềm
mẹ lại gánh gồng lo đàn con thơ dại
tuổi xuân nặng trĩu hai vai
tích tắc, tích tắc quay đều năm tháng
con vào đời bao nỗi đa mang
lập trình con chữ nơi đầu non góc bể
Tình cha luôn ấm áp bên con
nghe rưng rức lòng thương mẹ năm canh vò võ!