Tổ quốc con
ba phần tư là biển
Mẹ hiền Âu Cơ
sinh được trăm con
Năm mươi cô gái theo mẹ lên ngàn
Các chàng trai theo cha ra biển đảo.
Đất nước con
đi về từ phía biển
Cả ngàn đảo xa canh cổng coi nhà
Đã bao lần bọn giặc vào từ phía biển
Cha con Long Quân quyết chiến sống còn.
Việt Nam con
có cả trăm dòng tộc
Dãy Trường Sơn
sừng sững ngó biển Đông
Con Lạc, cháu Hồng triệu người như một
Trường Sa, Hoàng Sa đất mẹ Thành Đồng.
Quê hương con
biển đảo là ngư trường
Ở nơi đó
có lời ru của mẹ
Lời ru ầu ơi! biển đảo là nhà
Các con sinh ra, lớn lên từ biển đảo.