Chủ Nhật, 06/10/2024 19:35 CH
Tết về bên dòng Ngân Sơn
Chủ Nhật, 26/01/2020 14:52 CH

Dòng Kỳ Lộ chảy qua địa phận huyện Tuy An đến cầu Ngân Sơn thuộc Thị trấn Chí Thạnh thì được gọi một tên mới là sông Ngân Sơn.

 

Một đoạn sông ngắn chỉ mấy cây số đổ từ nguồn về biển nhưng trải ra trên địa bàn các xã An Đinh, An Dân,Thị trấn Chí Thạnh và An Thạch… làm cho vùng đất này sự trù phú của một miền sông nước êm đềm, no ấm. Ngoài trồng trọt và chăn nuôi, nghề cá trên sông Ngân Sơn đã tạo cho cư dân vùng này một kinh nghiệm thả lưới, bơi lội và chèo sõng tuyệt vời.

 

Ngày tết đến, từ sáng mùng Một, dòng sông này đã rộn vang tiếng trống thúc giục các tay chèo. Họ ra sức cùng đồng đội lao nhanh chiếc sõng câu bé nhỏ về phía trước để thể hiện bản lĩnh của mình và kỹ năng phối hợp với đồng đội để dành chiến thắng. Họ giành chiến thắng trong niềm vui xuân lành mạnh như một kỷ niệm của thời trẻ trung, mạnh mẽ. Còn trên bờ, các vị bô lão, phụ nữ và trẻ em ra sức cổ vũ, lấy đó là niềm vui xuân.

 

Tết năm nay UBND Thị trấn Chí Thạnh đầu tư nhiều cho hội đua thuyền vào sáng mùng Một tết. Cả 6 khu phố trong thị trấn Chí Thạnh đều cử đội của mình tham dự. Họ cũng mời đội đua của xã An Thạch ở lân cận cùng tham gia góp vui ngày xuân.

 

Trên cầu Lò Gốm, chiếc cầu nối liền hai địa phương An Thạch và Thị trấn Chí Thạnh, hàng trăm người cùng đứng xem và cổ vũ cho các tay chèo. Bên cạnh đua thuyền, các trò chơi dân gian như đập ấm, đẩy gậy nam, nữ cũng được tổ chức tạo niềm vui, niềm hứng khởi đầu năm cho người dự hội.

 

Ở phía tả ngạn, UBND xã An Dân cũng tổ chức hội đua thuyền đầu năm bên bờ kè sông Vét, một nhánh của sông Kỳ Lộ đổ ra biển ở phía vịnh Xuân Đài.

 

Năm nay là lần thứ 5 đoạn sông này rộn rang tiếng trống hội đua thuyền sau khi kè sông Vét được hoàn thiện, tạo bộ mặt mới cho xã An Dân và làm cho con đường đến với di tích lịch sử quốc gia Thành An Thổ, nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú được khang trang hơn. Trước giờ khai hội, các cháu thiếu nhi trong xã đã biểu diễn chương trình văn nghệ mừng Xuân đặc sắc và vui tươi.

 

Sáng sớm mùng Hai tết, tại đoạn sông qua thôn Long Hòa, xã An Định, cac tay chèo cũng đã khua dậy song nước dòng sông. Đã có 34 cặp đua đăng ký tham dự hội. Họ đua sõng hai người qua hai vòng để vào chung kết. Người tahm dự ngồi trên chiếc cầu tre lắc lẻo để cổ vũ. Một khung cảnh thật thanh bình và thơ mông.

 

Hội đua thuyền đàu năm trên sông Ngân Sơn. Ảnh: Dương Thanh Xuân
Các tay chèo ra sức lao nhanh về phía trước. Ảnh: Dương Thanh Xuân
Trò chơi đập ấm. Ảnh: Dương Thanh Xuân. Ảnh: Dương Thanh Xuân
Trò chơi đẩy gậy. Ảnh: Dương Thanh Xuân
Các cháu mẫu giáo xã An Dân biểu diễn chương tình ca múa nhạc vui xuân. Ảnh: Dương Thanh Xuân
Các tay chèo xã An Định tham gia hội đua trên dòng sông đoạn qua thôn Long Hòa. Ảnh: Dương Thanh Xuân

 

Dương Thanh Xuân

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Một sớm em về - thơ DU UYÊN
Thứ Hai, 27/01/2020 11:00 SA
Hỏi xuân – thơ NGUYỄN VĂN THẮNG
Thứ Hai, 27/01/2020 09:00 SA
Xuân – thơ THỤY BÌNH
Thứ Hai, 27/01/2020 09:00 SA
Giấc mơ của lá - thơ HUỲNH DUY HIẾU
Chủ Nhật, 26/01/2020 16:00 CH
Những khu vườn gọi về ký ức
Chủ Nhật, 26/01/2020 15:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek