Thứ Bảy, 12/10/2024 07:12 SA
Vũ điệu mùa hè
Thứ Bảy, 10/06/2017 09:17 SA

Mùa hè đang đến với ánh nắng chói chang rải trên vạn nẻo đường. Nắng sáng cả sân trường, tinh nghịch đùa trên mái ngói đã nhuốm màu rêu phong. Nắng phủ lên từng tán phượng đang ấp ủ những chùm lửa đỏ. Lá phượng lúc nào mà chẳng xanh như tuổi học trò và những chùm lửa đỏ kia chính là những cánh phượng thắp lên trong chúng mình những ước mơ trước một mùa thi sắp tới.

 

Có chú ve vì không biết được những lo âu của tuổi học trò trước những mùa thi nên đã vô tâm báo trước sự hiện diện của mùa hè bằng một nhạc khúc tưng bừng nắng hạ để cho bao cô cậu giật mình. Hè đến rồi! Mùa thi, mùa của những ước vọng tuổi trẻ và mùa chia tay đã đến! Bỗng dưng thấy lòng mình chùng lại, bớt những trò vụng dại, thấy mình lớn hơn lên, yêu hơn những bạn bè và thầy cô quanh mình. Bảng đen, bụi phấn, bàn ghế, tiếng nói thầy cô và cả những gốc phượng già cỗi ngoài kia thân thương quá đỗi. Dù chẳng ai nói với ai một lời nhưng khi nhìn vào mắt nhau vẫn đọc vị được nỗi buồn chia ly.

 

Ngoài kia, cơn mưa mùa hạ cũng ùa về, làm dịu bớt cái oi ả nóng bức, làm dịu cả những âu lo của tuổi trẻ trước những biến động lớn của cuộc đời. Từng hạt mưa tươi mát như say như mê từng cánh hoa đỏ. Mưa âu yếm từng cánh hoa để giữ hộ tuổi học trò màu đỏ của những tin yêu, những kỷ niệm của một thời hoa mộng. Để sau này, trên mỗi bước đường đời, khi nhớ về buổi cắp sách đến trường thì màu đỏ ấy vẫn mãi sáng lên trong mỗi chúng ta những ký ức thân thương nhất. Chìa tay hứng lấy những hạt mưa mùa hạ, tôi bỗng thấy lòng mình dịu mát đến bâng khuâng.

 

Mùa hè có phải là mùa của sự chia ly buồn bã? Không đâu, với tôi, mùa hè vẫn có niềm vui chứ! Mùa hè cuối cùng giúp tôi thấy được mình đang lớn dần lên, biết yêu hơn những gì xung quanh mình, biết tiếc nuối, biết ước mơ và cũng chợt nhận ra giữa màu lá phượng ấy là những đốm lửa của những ước mơ đang lớn dần theo năm tháng. Trước mùa chia tay tuổi học trò, ai không khỏi xốn xang với những băn khoăn lo lắng trước một mùa thi lớn trong đời, với bao dự định, những nghĩ suy, những quyết tâm khiến mình chợt lớn, những nuối tiếc để nắm tay bịn rịn rơi nước mắt cả trong tiếng cười. Để tôi thấy rằng, mùa hè đến rồi lại đi trong bao hy vọng và tiếc nuối. Tôi cũng sẽ như bao lớp anh chị đã từng đi qua mùa hè cuối cùng của tuổi học trò. Chia tay tuổi học trò thì mùa chia tay nào cũng thắm màu hoa phượng trong rộn rã khúc nhạc ve với bao nhiêu xúc động và tiếc nuối. Có cả những món quà chưa kịp tặng nhau, có ánh mắt chưa một lần đủ gan đối diện với ai đó, có lời hẹn chưa kịp trao, có cả những xao động trong trái tim nhau nhưng vì nhút nhát và ngập ngừng nên đã rơi vào im lặng để mùa chia tay với tuổi học trò luôn để lại trong mỗi chúng ta những khoảng lặng mãi không quên…

 

MỘC MIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek