Thứ Ba, 04/02/2025 11:01 SA
Ivian Sarcos - người viết nên cổ tích đời mình
Chủ Nhật, 28/12/2014 09:00 SA

Ivian Sarcos - người đã đăng quang trong “đêm chung kết ngọt ngào”, “bữa tiệc kỷ niệm tuổi 60” của cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp đến Việt Nam làm giám khảo Hoa khôi Áo dài 2014. Không chỉ có vẻ đẹp rực lửa, hoang dại, hoa hậu Ivian Sarcos còn là người đã viết nên cổ tích đời mình.

 

Hoa hậu Thế giới 2011 Ivian Sarcos - Nguồn: VNE

Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2011 diễn ra tại London (Anh) - quê hương của cuộc thi này, người đẹp Ivian Sarcos tỏa sáng. Chiến thắng của cô đã đưa Venezuela “qua mặt” Anh và Ấn Độ, trở thành quốc gia có nhiều hoa hậu thế giới nhất (6 hoa hậu).

 

Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011, Ivian Sarcos là một người mẫu có bằng cử nhân ngành Quản trị nhân lực, có đôi chân dài miên man (cao 1m8) và vẻ đẹp rực lửa. Sau khi người đẹp này đăng quang, cả thế giới mới biết rằng cô là trẻ mồ côi. Mất cha mẹ chỉ trong vòng 9 tháng, Ivian Sarcos - đứa con út 8 tuổi trong một gia đình có đến 13 anh chị em - được các nữ tu cưu mang. Nhiều năm sống trong tu viện ở bang Cojedes, Ivian Sarcos có ý định trở thành nữ tu. Nhưng cuộc đời đã vạch ra cho cô một hướng đi khác.

 

Sớm nhận ra khả năng và vẻ đẹp trời phú của Ivian Sarcos, các nữ tu ở Cojedes khuyên cô theo đuổi con đường học vấn. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, cô làm việc trong một công ty quảng cáo. 21 tuổi mới trở thành người mẫu là khá muộn màng, nhưng cô gái có thân hình bốc lửa cùng đôi chân dài thẳng tắp đã gặt hái thành công. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2010 và giành chiến thắng. Tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, vượt qua hàng trăm người đẹp đến từ các nước khác, Ivian Sarcos đã viết nên chuyện cổ tích đời mình khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2011. Cô giành danh hiệu Miss Grand Slam (Hoa hậu đẹp nhất thế giới do Global Beauties bầu chọn) trong năm đó. “Chiến thắng này giúp tôi nhận ra rằng, một người có khởi đầu bất hạnh chưa hẳn kết thúc cũng bất hạnh. Tôi đã mất bố mẹ. Nhưng hoàn cảnh đó khiến tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Tôi muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người gặp bất hạnh như tôi” - Ivian Sarcos chia sẻ sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2011.

 

Người đẹp sinh năm 1989 này đang rất hào hứng với kế hoạch tới Việt Nam, ngồi “ghế nóng” (cùng người đẹp Trương Ngọc Ánh và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) trong đêm chung kết “Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 - Đường tới vương miện hoa hậu thế giới” diễn ra vào ngày 5/1 tới. Theo dự kiến, một ngày trước đêm chung kết, Ivian Sarcos cùng chồng sẽ có mặt tại Việt Nam. Cô gặp gỡ báo chí trước khi “cầm cần nảy mực” và trao vương miện cho hoa khôi áo dài 2014. “Tôi từng nghe đến Việt Nam rất nhiều khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011. Tôi biết đất nước của các bạn rất xinh đẹp và có khí hậu nhiệt đới như đất nước chúng tôi. Tôi cũng biết ẩm thực Việt Nam rất tuyệt vời. Hy vọng tôi sẽ không… tăng cân khi trở về” - hoa hậu Ivian Sarcos nói vui.

 

YÊN LAN (tổng hợp)

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek