Cách đây 10 năm, một cô bé 8 tuổi xinh xắn, đáng yêu ngồi trước màn hình ti vi chăm chú xem chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và ngưỡng mộ giây phút đăng quang của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Cô bé nuôi ước mơ trở thành hoa hậu. 10 năm sau, tại đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), ước mơ trở thành hiện thực, cô bé ngày ấy đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Niềm vui chưa trọn, tân hoa hậu ngay lập tức đối diện với những thị phi - điều gần như là hiển nhiên, một khi trở thành người của công chúng.
Cuộc thi nhan sắc - dù lớn đến đâu - cũng chỉ là cuộc chơi. Và hoa hậu, hoa khôi là người được lựa chọn, căn cứ vào những tiêu chí của cuộc chơi đó cộng với ít nhiều may mắn. Trong nhiều người hợp, hoa hậu chưa hẳn là người có gương mặt đẹp nhất trong số các thí sinh tham gia, nhưng chắc chắn là người có số điểm cao nhất. Nhưng nếu bạn được trao vương miện trong khi thí sinh khác xuất hiện trên ti vi lung linh rạng rỡ hơn, mỉm cười tươi tắn hơn và được khán giả truyền hình yêu mến hơn thì… thôi rồi. Đó là trường hợp của tân hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Ngay sau khi được trao vương miện, cô gái đến từ Nam Định đã phải đón nhận những lời chê bai, nào là không xinh bằng á hậu, không biết cười, nào là chẳng biểu lộ cảm xúc gì khi giành chiến thắng… Ngay cả cái tên rất đẹp do cha mẹ đặt cho cũng bị mang ra dèm pha; chiếc đầm dạ hội cô mặc trong đêm chung kết cũng bị so sánh. Tiếng chê nhiều đến nỗi, một người bạn của Kỳ Duyên đã phải dặn tân hoa hậu rằng tốt nhất là không nên lên mạng đọc báo. Niềm vui đăng quang và nỗi buồn bị chê chưa nguôi thì tân hoa hậu tiếp tục bị săm soi. Loạt ảnh chụp người đẹp thành Nam ở sân bay, trang điểm nhẹ nhàng dễ thương xuất hiện trên mạng, bên cạnh những lời khen thì cũng có những người lập tức công kích: tại sao hoa hậu thảnh thơi đi phía trước, để cho mẹ đẩy xe đồ? Loạt ảnh này bị đưa ra so sánh với loạt ảnh chụp á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My ở sân bay, khi người đẹp 19 tuổi xách túi đồ cùng mẹ. Đấy, thấy chưa, Huyền My chẳng những xinh hơn mà còn ngoan hơn. Cư dân mạng bảo thế.
Nhưng rồi Huyền My cũng nhanh chóng biết đến cái giá của sự nổi tiếng. Hình ảnh một thiếu nữ có gương mặt giống hệt á hậu 1, đang biểu diễn trong quán bar với trang phục cực kỳ thiếu vải bị rò rỉ trên mạng. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã phải “triệu hồi” á hậu 1 để nói chuyện về sự việc rất “nóng” này. Kết quả học tập khiêm tốn của Huyền My cũng không còn là thông tin riêng tư của cô gái 19 tuổi. Nhiều người bảo: May mà ban giám khảo đã không chọn Huyền My để trao vương miện, nếu không thì chúng ta lại có thêm một hoa hậu học hành rất lơ mơ. Lại có ý kiến rằng: Huyền My bước lên sàn catwalk từ năm 14 tuổi, đã chụp hình quảng cáo, đã đi thi Siêu mẫu châu Á 2011 (đoạt giải Siêu mẫu ảnh), đã làm đại diện game…, bận rộn như thế thì còn đâu thời gian chú tâm vào việc học!
Chuyện học hành của tân hoa hậu tất nhiên cũng được săm soi kỹ. Song đây chính là lợi thế của người đẹp thành Nam. Ở ngôi trường chuyên nổi tiếng Lê Hồng Phong (Nam Định), Nguyễn Cao Kỳ Duyên là học sinh giỏi. Người đẹp này thi đậu vào Trường đại học Ngoại thương với 25 điểm. Nhờ kết quả học tập đó mà Kỳ Duyên được những người coi trọng tri thức ủng hộ. Tân hoa hậu nói với bạn, nghe rất thương: “Mọi người bắt đầu bênh tớ rồi”.
Hoa hậu Diệu Hoa từng nói rằng vương miện lấp lánh nhưng cũng rất “nặng”. Bản lĩnh của người đội vương miện là vượt qua những thị phi, hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu và sống thật với chính mình.
YÊN LAN