Với đôi mắt xanh, mái tóc nâu dài và phong cách chuyên nghiệp trước ống kính cũng như trên sàn diễn, cô bé người Nga Kristina Pimenova đang “gây sốt” trên mạng, trở thành một trong hai “siêu mẫu nhí” được chú ý nhất hiện nay.
Vẻ đẹp như thiên thần của cô bé Kristina Pimenova - Nguồn: Internet |
Nếu như cô bé 13 tuổi người Pháp Thylane Blondeau thu hút bởi gương mặt ấn tượng, rất Pháp thì cô bé 9 tuổi Kristina Pimenova, dù sống tại Paris song vẫn có vẻ đẹp rất đặc trưng của người Nga. Kristina Pimenova sở hữu gương mặt như thiên thần với đôi mắt xanh và mái tóc nâu. Cô bé là con gái thứ hai của cựu cầu thủ đội tuyển Nga Ruslan Pimenov và cựu người mẫu Glikeriya Shirokova.
Khác với người chị 15 tuổi Natalia đang học ở Anh, Kristina Pimenova làm quen với ống kính, với sàn diễn thời trang từ rất sớm, khi mới 4 tuổi. Có lẽ cô bé được thừa hưởng gien của mẹ. Dần dần, Kristina Pimenova được nhắc đến như một siêu mẫu nhí, khi trình diễn thời trang của các nhà thiết kế Armani, Paesaggino, Benetton, Roberto Cavalli, D&G… và xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Bambini. Không ai phủ nhận phong cách chuyên nghiệp của “siêu mẫu nhí”, tuy nhiên bên cạnh những lời trầm trồ ngợi khen, không ít ý kiến cho rằng người lớn đang cố ép Kristina Pimenova bước qua tuổi thơ của mình để xuất hiện trước công chúng như một người mẫu trưởng thành!
Không chỉ được biết đến ở lĩnh vực thời trang, Kristina Pimenova còn là một “ngôi sao” thể dục nhịp điệu. Năm 8 tuổi, cô bé trở thành quán quân Grand Prix Alina 2013. Điều đó góp phần tăng thêm độ “hot” của “siêu mẫu nhí”.
Tên tuổi cô con gái cưng thứ hai của cựu người mẫu Glikeriya Shirokova và cựu cầu thủ Ruslan Pimenov đang nổi như cồn. Trên Facebook, Kristina Pimenova thu hút hơn 2 triệu người theo dõi, còn trên Instagram, cô bé có gần 300.000 người xem. Những bức ảnh của cô bé được mẹ đưa lên mạng nhận hàng chục ngàn “like” và hàng trăm bình luận. Thật khó cưỡng lại vẻ đẹp trong trẻo của “siêu mẫu nhí”. Song cũng đáng lo ngại khi cô bé 9 tuổi thực hiện những bộ ảnh thời trang mang phong cách người lớn. Và câu hỏi đặt ra là điều đó có thực sự tốt cho cô bé được ca ngợi là “xinh đẹp nhất thế giới” này?
YÊN LAN