Bộ phim Đam mê của đạo diễn Phi Tiến Sơn đang được công chiếu trong cả nước sau khi ra mắt khán giả tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012. Tuy nhiên, phim không thu hút khán giả tại rạp Hưng Đạo (TP Tuy Hòa).
![]() |
Đạo diễn Phi Tiến Sơn được khán giả biết đến với vai trò đạo diễn qua các bộ phim: Lưới trời, Người thổi tù và hàng tổng, Xin thề anh nói thật… |
Đam mê là câu chuyện về gia đình ông Tư Dược (Trung Dũng đóng) - một chủ trang trại có đam mê nuôi và thuần phục hổ. Hai người con của ông là Nhã Lâm (Trương Tri Trúc Diễm đóng) - cô con gái có đam mê sự nghiệp người mẫu và Hoàng (Hứa Vĩ Văn đóng) - cậu con trai có sở thích kinh doanh bất chấp mọi thủ đoạn. Đam mê của mỗi người đều mâu thuẫn gay gắt với thành viên còn lại trong gia đình. Cao trào của bộ phim là ở những phân cảnh ông Tư Dược dùng mọi cách, kể cả thủ đoạn, để triệt hạ đam mê của con gái. Nhã Lâm phản đối cha bằng cách bỏ nhà ra đi và theo đuổi đam mê đến cùng. Trong khi đó, chỉ có Hoàng là có thể qua mặt cha và cô em gái thực hiện các hoạt động kinh doanh dã man từ việc lấy mật gấu. Anh cũng là người có thể dung hòa mối quan hệ gia đình.
Sau bao biến cố, ông Tư Dược nhận ra đam mê của con gái là chân chính và đáng khích lệ. Ông đã thả lũ hổ về lại rừng như một cách để từ bỏ đam mê sai trái của mình. Và Hoàng đã phải trả giá cho hành vi giết hại động vật để kinh doanh. Anh hóa điên vì mất đứa con còn nằm trong bụng mẹ. Với vai diễn này, Hứa Vĩ Văn đoạt giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Cánh Diều năm 2012.
Xem Đam mê, chị Phương Thảo ở phường 4 (TP Tuy Hòa) chia sẻ: “Mặc dù diễn viên đẹp… lung linh, các cảnh quay cũng rất đẹp nhưng cách thể hiện nội dung phim theo tôi là chưa tới khiến khán giả theo dõi bị hụt hẫng. Ví như cảnh Nhã Lâm bị ảo giác và bệnh nặng ở chân được đưa vào phim một cách đột ngột mà không hề có cảnh nào trước đó báo hiệu cô có triệu chứng bị bệnh. Tiếp đó, việc chữa trị căn bệnh cho Nhã Lâm cũng không được diễn giải rõ ràng, nhưng sau đó cô đột ngột hết bệnh và xinh tươi trở lại. Cách dẫn dắt khán giả qua các phân cảnh thiếu logic làm cho bộ phim kém hay đi nhiều”.
Phim Đam mê có bối cảnh đẹp. Dàn diễn viên hóa thân một cách chuyên nghiệp và mỗi cảnh quay được trau chuốt. Sẽ là rất đẹp nếu khán giả thưởng thức từng lát cắt đậm chất điện ảnh trong các phân cảnh ông Tư Dược cùng con hổ ngồi trên núi cao nhìn xa xăm về phía trước, Nhã Lâm tình tứ với anh chàng làm công trong vườn nhà khi tình yêu vừa mới chớm nở… Rất tiếc, chính cách dựng phim thiếu logic, ôm đồm nhiều nội dung đã làm cho những hình ảnh trở nên xáo trộn, vụn vặt gây ức chế cho khán giả xem phim.
Phim Đam mê với tổng kinh phí lên đến 10 tỉ đồng, trong đó Nhà nước đầu tư 5 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Phim truyện 1 sản xuất. Các nhà làm phim có sự hỗ trợ tài chính rất lớn của Nhà nước cùng ê kíp làm việc chuyên nghiệp, không có lý do gì lại không thể tạo ra một sản phẩm điện ảnh đủ điều kiện ra rạp và cạnh tranh với phim tư nhân. Dù sao Đam mê cũng là một trong số ít ỏi phim có vốn đầu tư tiền tỉ của Nhà nước có thể ra rạp sau nhiều năm bị lãng quên. Đây là dịp để “phim Nhà nước” tiếp cận, tìm sự đồng cảm nơi khán giả điện ảnh, còn các nhà làm phim cần tìm cách tạo ra những sản phẩm điện ảnh đạt chất lượng để chinh phục khán giả màn ảnh rộng.
DIỆU ANH