* Myanmar cho hồi hương gia đình người Rohingya đầu tiên
Hãng tin Straitstimes dẫn nguồn từ Reuters cho hay một con tàu chở 70 người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar đang dấn thân vào hành trình đầy nguy hiểm trên một con tàu để hướng đến Malaysia.
Đây sẽ là con tàu chở người Rohingya thứ hai đến Malaysia trong tháng này trước khi bắt đầu mùa biển động vào tháng Năm có thể gây nguy hiểm tính mạng của họ.
Theo ông Matthew Smith, người đồng sáng lập tổ chức nhân quyền Fortify Rights, con tàu này sẽ đến vùng biển Malaysia vào tuần tới nếu không gặp phải sự cố nào hay phải cập bến ở Thái Lan. Ông Smith cho biết tổ chức của ông nhận được thông tin con tàu đã khởi hành vào ngày 12/4. Ông cho rằng đây là một hành trình cực kỳ nguy hiểm khi mà những người trên tàu phải đối mặt với sự thiếu hụt lương thực, nước uống, không gian cũng như nguy cơ tàu bị lật.
Ban đầu con tàu bị nhà cầm quyền Myanmar ngăn cản, nhưng nó cũng đã rời Sittwe, thủ phủ bang Rakhine vào sáng 12/4. Theo các nguồn tin, nếu gặp điều kiện thời tiết xấu hoặc sự phản đối của nhà cầm quyền, con tàu có thể phải cập bến ở Thái Lan hoặc Indonesia.
Trước đóm, sáng 14/4, Chính phủ Myanmar đã cho hồi hương gia đình người Hồi giáo Rohingya đầu tiên trong số khoảng 700.000 người chạy trốn đến Bangladesh, bất chấp việc Liên Hợp Quốc cảnh báo người Rohingya vẫn chưa thể trở về an toàn.
Một tuyên bố được đăng trên tài khoản Facebook của Ủy ban Thông tin chính phủ nêu rõ: "5 thành viên của một gia đình đã trở về trại hồi hương của thị trấn Taungpyoletwei tại bang Rakhine vào sáng 14/4".
Hiện nhà chức trách đang xác minh xem gia đình này có từng sống ở đây hay không, đồng thời cung cấp cho họ Thẻ Xác nhận nhân thân quốc gia - loại thẻ căn cước từng bị nhiều nhà lãnh đạo người Rohingya bác bỏ vì không có đủ quyền công dân. Tuy nhiên, Chính phủ Myanmar không nhắc đến bất cứ kế hoạch hồi hương nào trong tương lai gần.
L.H (tổng hợp từ Vietnam+)