Reuters đưa tin, ngày 6/4, bà Christine Blanshard, Giám đốc Khoa nội Bệnh viện Salibusry thông báo, cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal hiện đã qua cơn nguy kịch và đã phản ứng tốt với quá trình điều trị, sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh hồi tháng trước.
Trong thông báo, bà Blanshard cho biết: "Ông ấy đang phản ứng tốt với quá trình điều trị, hồi phục nhanh chóng và không còn ở trong tình trạng nguy kịch”.
Trước đó, theo hãng tin AFP, một thông báo ngày 5/4 của cảnh sát cho biết Yulia Skripal, con gái của cựu điệp viên Skripal, bị đầu độc cùng cha, cũng đang dần hồi phục. Thông báo dẫn lời cô Yulia cho biết: "Tôi đã tỉnh lại từ một tuần trước và giờ tôi vui mừng khi thông báo sức khỏe của mình đang tiến triển mỗi ngày"
Trong khi đó, trang Spuniknews đưa tin ngày 6/4, bà Viktoria Skripal, một người họ hàng của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia, cho rằng Anh đang che giấu điều gì đó, sau khi bà bị từ chối thị thực thăm thân. Trả lời kênh truyền hình Sky News, bà Viktoria nói: “Chắc hẳn Anh đang che giấu điều gì đó”.
Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Anh thông báo cơ quan này đã từ chối đơn xin cấp thị thực của bà Viktoria do đơn này “không phù hợp với các luật nhập cư”. Bà Viktoria dự định đến Anh để thăm người chị em họ Yulia trong bệnh viện.
Hôm 4/3, cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái Yulia được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại thành phố Salisbury của Anh. Ngay sau đó, Anh cáo buộc Nga có liên quan dù chưa đưa ra được bằng chứng xác thực, kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
Theo Vietnam+