Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish trưa 21/1 cho biết vụ tấn công tại khách sạn hạng sang Intercontinental ở thủ đô Kabul từ tối 20/1 đã kết thúc với việc lực lượng an ninh tiêu diệt toàn bộ 4 đối tượng tấn công sau 12 giờ vây bắt xuyên đêm.
Ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có một người nước ngoài. Theo ông Danish, thi thể người nước ngoài duy nhất thiệt mạng là một phụ nữ, được tìm thấy tại tầng 6 của khách sạn.
Ngoài ra, các lực lượng an ninh cũng đã giải thoát khoảng 150 người, trong đó có hơn 40 người nước ngoài. Những hình ảnh trên đài truyền hình Tolo News của Afghanistan cho thấy nhiều phần của khách sạn đã bị cháy. Người phát ngôn trên cho biết chính quyền sẽ tiến hành điều tra vụ việc.
4 kẻ tấn công, được trang bị vũ khí loại nhỏ và lựu đạn cầm tay, đã đột nhập khách sạn và nổ súng tấn công khách thuê phòng và nhân viên khách sạn.
Chủ khách sạn Ahmad Haris Nayab, người đã thoát khỏi khách sạn và không bị thương, cho biết những kẻ tấn công đã đột nhập từ một căn bếp vào phần chính của khách sạn. Mọi người tìm cách thoát thân trong tiếng súng và tiếng đổ vỡ.
Theo một quan chức Bộ Thông tin và công nghệ thông tin của Afghanistan, vụ việc xảy ra trong khi 40 quan chức quốc tế đang có mặt tại khách sạn này để tham dự một hội thảo công nghệ thông tin vào ngày 20/1.
Intercontinental là một trong 2 khách sạn tổ chức sự kiện này và có hơn 100 nhà quản lý và kỹ sư IT đang có mặt tại thủ đô Kabul để tham dự hội nghị. Trước đó ngày 19/1, tại khách sạn này đã diễn ra một hội thảo về quan hệ Afghanistan - Trung Quốc. Khách sạn này từng bị lực lượng Taliban tấn công vào năm 2011, làm 21 người thiệt mạng, trong đó có 10 dân thường. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công mới nhất.
An ninh tại Kabul đã được thắt chặt kể từ ngày 31/5/2017, sau một vụ đánh bom xe tại khu ngoại giao đoàn làm khoảng 150 người thiệt mạng và 400 người bị thương.
BTV (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)