* Người dân Mosul đón Giáng sinh đầu tiên thời hậu IS
Theo Sputnik, trong một động thái nhằm xoa dịu các nước láng giềng và ngăn chặn nguy cơ gia tăng xung đột và sụp đổ kinh tế, Chính quyền khu vực người Kurd (KRG) ngày 25/12 đã chọn cách hoãn các kế hoạch độc lập của mình.
Phát biểu với hãng tin Sputnik hồi tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao KRG, ông Falah Mustafa cho biết: "Ban lãnh đạo của KRG đang xem xét và mong muốn cải thiện các mối quan hệ bị đổ vỡ trong quá khứ. Hiện nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng tôi phải ngồi lại với Iraq và các nước láng giềng để thảo luận về tương lai của chúng tôi trong khuôn khổ cùng có lợi".
Ông Mustafa cũng khẳng định rằng tình trạng chiến tranh và bạo lực không có lợi cho bất kỳ bên nào. Ông nói: "Khu vực và các láng giềng của chúng tôi đều có trách nhiệm như nhau trong nỗ lực tạo ra một quan hệ đối tác hiệu quả. Chúng tôi đã liên tục trấn an các nước láng giềng rằng chúng tôi là đồng minh đáng tin cậy và sẵn sàng hợp tác".
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hiện KRG đang tập trung vào các cuộc đàm phán với Chính phủ Iraq để thống nhất ngân sách cho năm tới, ít nhất là duy trì các dịch vụ công cơ bản và bắt đầu tiến trình hòa giải với Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
Trong khi đó tại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, những bài thánh ca ngân vang tại một nhà thờ ở khi các tín đồ Cơ đốc giáo tham dự lễ đón Giáng sinh đầu tiên trong 4 năm qua sau khi thành phố này được giải thoát khỏi sự cai trị của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Sáng 24/12, giáo trưởng Nhà thờ Cơ đốc giáo Chaldean của Iraq, Louis Raphael Sako đã kêu gọi hàng chục tín đồ cầu nguyện "vì hòa bình và sự ổn định cho Mosul, cho Iraq và toàn thế giới".
Tham dự buổi lễ với tín đồ Cơ đốc giáo trong ánh sáng lung linh của nến và cây thông Noel trong nhà thờ, có người Hồi giáo, giới chức quân sự và địa phương. Các xe bọc thép được triển khai bên ngoài để bảo vệ nhà thờ và những người hành lễ.
Hàng chục nghìn người Cơ đốc giáo đã tháo chạy khỏi các thành phố ở miền bắc Iraq hồi năm 2014 khi phiến quân IS chiếm Mosul và các vùng đất quanh tỉnh Nineveh.
Tuy nhiên, các lực lượng Iraq đã đánh bật chúng ra khỏi thành phố này trong năm nay sau nhiều tháng giao tranh, giúp người Cơ đốc giáo có thể trở về cầu nguyện tại nhà thờ. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi trong tháng này đã tuyên bố giành chiến thắng trong chiến dịch đánh bật IS ra khỏi Iraq với sự hậu thuẫn của liên quân do Mỹ đứng đầu.
L.H (tổng hợp từ Vietnam+)