Một kết thúc có hậu, đó là những gì mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm nhận được sau chức vô địch của thầy trò HLV Triệu Quang Hà tại giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên.
U19 Việt
Sau trận ra quân gặp U21 Singapore tại giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên, thầy trò HLV Triệu Quang Hà đã nhận vô số những lời chỉ trích. Tinh thần thi đấu không tốt, sử dụng lối đá “chém đinh chặt sắt” và đặc biệt là bàn đá phản lưới nhà của Thế Sơn, trong chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước các cầu thủ đến từ “đảo quốc sư tử” đã khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam gần như mất hết niềm tin vào tập thể này. Ngay lập tức, ban tổ chức giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên và những người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tìm hiểu để làm rõ những hình ảnh bất thường của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Không có kết luận đáng ngờ nào được đưa ra sau đó nhưng sự quay lưng của người hâm mộ trên sân Thống Nhất với đội tuyển U19 Việt Nam trong những trận đấu sau đó, như một hồi chuông cảnh tỉnh cho đội bóng của HLV Triệu Quang Hà.
Trong bóng đá, sự yêu mến hoặc quay lưng của người hâm mộ có tác động rất lớn đến thành tích của một đội bóng. Nói không sai khi cho rằng những phản ứng ấy là một trong những yêu tố tích cực góp phần vào công tác định hướng của một nền bóng đá. Đó cũng là một trong những nguyên giúp đội tuyển U19 Việt Nam nhanh chóng lột xác và có những chiến thắng ấn tượng trước đàn anh U21 Báo Thanh Niên, đặc biệt là vượt qua ứng cử viên số 1 của giải - U21 Thái Lan trong trận chung kết để đoạt chức vô địch thuyết phục.
“Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, việc hơn 10.000 cổ động viên đến sân Thống Nhất cổ vũ trong trận chung kết chứng tỏ người hâm mộ sẵn sàng tha thứ cho các cầu thủ trẻ. Hình ảnh đội trưởng Văn Quyết chơi lăn xả góp phần mang về chiến thắng cho đội nhà như một lời xin lỗi của chính cầu thủ này và tập thể U19 Việt
NGÔ NHẬT