Còn 2 ngày nữa mới diễn ra trận play-off giữa Than Quảng Ninh (QN) và Navibank Sài Gòn (SG), nhưng ngay từ lúc này, người ta có thể cảm nhận được sức nóng từ sự chuẩn bị của 2 đội.
Navibank SG (trái) sút hơn Than QN về khía cạnh chuyên môn, nhưng đội bóng này lại có những lợi thế “đặc biệt” |
So với Navibank SG, Than QN được đánh giá cao hơn cả về tinh thần cũng như chuyên môn. Nhận thức được thế yếu của mình, Than QN đã tiến hành “tổng động viên” về mọi mặt để hy vọng các cầu thủ sẽ “chân cứng đá mềm” trong trận chiến khó lường này.
Ngay trước khi Than QN lên đường vào Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định sẽ thưởng lớn cho đội bóng nếu như họ giành chiến thắng vào ngày 5/9 tới, và tuyên bố dù kết quả của trận play-off có như thế nào thì năm sau Than QN cũng sẽ được quan tâm sát sao, không còn cảnh bơ vơ như ở mùa giải vừa qua.
Sự động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh đã giúp các cầu thủ Than QN xóa bỏ mọi nỗi ưu phiền từ chuyện mất suất thăng hạng trực tiếp do bất cập trong Điều lệ VFF, và tinh thần các cầu thủ đất mỏ càng hưng phấn hơn sau khi đội bóng được trao tận tay 1 tỉ đồng tiền thưởng nhờ thành tích giành HCB giải hạng Nhất 2010. Ngoài ra họ được hứa hẹn sẽ nhận thưởng 2 tỉ đồng nếu đánh bại Navibank SG để giành quyền lên chơi ở V-League.
Trái với bầu không khí háo hức bên phía Than QN, sự chuẩn bị của Navibank SG mang màu sắc trầm lắng hơn nhiều, bởi cơn sóng ngầm trong lòng đội bóng vẫn chưa chấm dứt, và có thông tin cho rằng, trước ngày lên đường, đích thân lãnh đạo LĐBĐ TP Hồ Chí Minh phải đứng ra bảo đảm thì các cầu thủ mới chịu lên máy bay ra Đà Nẵng.
Hiện tại, chủ tịch Navibank SG Nguyễn Vĩnh Thọ đã có mặt tại Đà Nẵng để động viên tinh thần các cầu thủ. Cũng sử dụng “doping” tiền thưởng như Than QN, nhưng biện pháp này của lãnh đạo Navibank SG không mang lại hiệu quả cao như đối phương, bởi nội tình Navibank SG hiện vẫn chia năm xẻ bảy, và chuyện tiền nong lúc này với một số cầu thủ cũng chẳng còn quá quan trọng.
Có thể Navibank SG đang sở hữu những lợi thế ở khía cạnh hậu trường, nhưng ở một trận đấu nhạy cảm và được soi rất kỹ như trận play-off, hẳn khó có khả năng xảy ra kịch bản một đội bị “đè ngửa” để trao chiến thắng cho đội kia, nên nếu như Navibank SG không giải quyết triệt để tình trạng “loạn 12 sứ quân” trong nội bộ như hiện tại thì cơ hội để Than QN làm nên lịch sử không phải là không có.
Navibank Sài Gòn nhờ công an vào cuộc Sau khi có quyết định chính thức được thi đấu play-off với Than Quảng Ninh vào ngày 5/9 tới, Naribank Sài Gòn tất bật chuẩn bị cho trận đấu sống còn này. Ngay trong chiều tối qua, đội đã bay ra Đà Nẵng để sớm làm quen với thời tiết và mặt sân Chi Lăng. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Phải thi đấu trong một trận đấu sống còn luôn mang lại áp lực. Tôi chỉ lo cầu thủ bị tâm lý nên đang cố gắng giải tỏa cho họ. Than Quảng Ninh đã thi đấu rất thành công ở mùa giải này và có trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, Naribank Sài Gòn tin tưởng sẽ giành chiến thắng để trụ lại V-League. Đây là cơ hội lớn và chúng tôi quyết tận dụng thành công”. Nếu thắng trận play-off, các cầu thủ Naribank Sài Gòn sẽ được thưởng 2 tỉ đồng. Đặc biệt, lãnh đạo CLB Navibank Sài Gòn đã nhờ công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc, theo sát tình hình đội bóng nhằm tránh tình trạng một số cầu thủ có thể bị các phần tử xấu từ bên ngoài tác động. Ngoài ra, công tác tư tưởng cũng được đội bóng thành phố đặc biệt chú trọng. Theo thông tin chúng tôi có được, Navibank Sài Gòn chỉ mang những cầu thủ mà họ tin tưởng nhất vào lúc này ra Đà Nẵng dự trận play-off.
N. MINH (tổng hợp)