Không tưng bừng như hai trận đầu tiên, nhưng chiến thắng 2-0 trước Stoke City cũng đủ giúp thầy trò Carlo Ancelotti chứng tỏ sức mạnh và vững bước trên con đường bảo vệ ngôi vương. Trong khi đó, chân sút số Rooney đã giúp M.U chiến thắng thuyết phục 3-0 trước các vị khách West Ham.
![v3-100829.jpg](/Portals/0/2010/08/29/v3-100829.jpg) |
Chelsea đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. |
Sau khi Chelsea giành hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỉ số 6-0, mọi đối thủ phải đề cao cảnh giác đối với các nhà vô địch. Từ đầu đến cuối trận đấu, đội chủ nhà Chelsea hoàn toàn làm chủ thế trận. Có nhiều thời điểm họ kiểm soát bóng đến trên 70%. Ít có những pha dàn xếp kiểu thêu hoa dệt gấm, nhưng sự vững chắc trên hàng công của những Didier Drogba, Nicolas Anelka hay Florent Malouda luôn khiến Stoke phải chống đỡ. Và nếu tận dụng triệt để hơn nữa những cơ hội tạo ra, kết quả có lẽ không dừng lại ở con số 2-0. Phút 11 của trận đấu, Chelsea được hương quả phạt đền nhưng Lampard sút quá lộ và hiền lành, để thủ thành Tomas Sorensen bắt gọn. Sau tình huống này Chelsea tiếp tục thể hiện sức mạnh, không chỉ những cầu thủ tuyến trên, ngay cả một trung vệ như John Terry cũng rất năng nổ. Chính từ một pha băng lên mạnh dạn phút 32, đội trưởng của Chelsea đã có đường chọc khe tinh tế đến bất ngờ cho Malouda thoát vào cấm địa dứt điểm kỹ thuật qua người thủ thành Sorensen, mở tỉ số cho Chelsea.
Sau giờ nghỉ Stoke vùng lên, và điểm nhấn họ để lại là hai cơ hội tốt để gỡ hòa. Nhưng, trong khi cú dứt điểm của Matthew Etherington bị Drogba chặn lại, pha dứt điểm từ xa của Whelan lại tìm trúng khung gỗ. Những hy vọng mong manh của Stoke sau đó dần bị thế trận lấn át của Chelsea bóp nghẹt. Và dấu chấm hết được đặt ra ở phút 77. Trong lúc thoát vào cấm địa đón đường chuyền của đồng đội, Anelka bị thủ thành Sorensen đốn ngã và một quả penalty nữa được dành cho Chelsea. Được giao trọng trách thực hiện, Drogba không mắc bất cứ sai lầm nào nâng tỉ số lên 2-0.
Cũng ở vòng 3 này, M.U cũng đã có chiến thắng thuyết phục dẹp tan những mối hoài nghi về phong độ.
Cùng với chân sút người Anh Rooney, Giggs và Nani đã được ra sân ngay từ đầu ở cuộc tiếp đón West Ham. Đoàn quân áo đỏ đặt mục tiêu “vùi dập” đội khách đến từ London và cống hiến cho khán giả nhà một trận cầu mãn nhãn. M.U dễ dàng chiếm lĩnh thế trận song khó xâm nhập được vòng cấm bởi đội khách đã chủ động lựa chọn đấu pháp "tử thủ", đặt "chiếc xe bus" vô cùng kiên cố trước cầu môn. Thêm vào đó, việc đội chủ nhà cũng chưa vội đẩy cao tốc độ cũng khiến họ gặp khó khăn khi đi tìm tình huống ăn bàn. Tuy nhiên, điều đội chủ nhà mong đợi cuối cùng đã đến. Ryan Giggs bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài Clattenburg chỉ thẳng vào chấm phạt đền. Trọng trách thực hiện quả đá 11m được giao cho Rooney. Đây cũng là thời cơ quá thuận lợi để Rooney "thông nòng" sau 13 trận tịt ngòi liên tiếp (tính cả ở đội tuyển). Bằng bản lĩnh của một tên tuổi lớn, R10 đã vượt qua áp lực tâm lý nặng nề để bình tĩnh đánh lừa thủ thành của West Ham, mở tỉ số của trận đấu. Phá vỡ được thế bế tắc, tinh thần của đội chủ nhà lên cao và West Ham phải chống đỡ vất vả hơn. Phút 41, Fletcher bất ngờ thực hiện cú sút khó từ khoảng cách trên 25m và nếu không có phản xạ xuất thần của Green thì tiền vệ người Scotland đã ghi được tên lên bảng điện tử. Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, cách biệt của trận đấu đã được gia tăng. Rooney đẩy bóng rất vừa tầm cho Nani thoát xuống dùng động tác giả vặn sườn Gabbidon rồi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, nâng tỉ số lên 2 – 0 . Đây là một cách biệt quá an toàn và gần như 3 điểm đã nằm gọn trong túi các học trò Alex Ferguson bởi sự phản kháng của các vị khách là quá yếu ớt.
Phút 69, Nani trở thành nhà kiến tạo với một đường chuyền quá thuận lợi cho Berbatov, và chân sút đến từ Bungaria tung người thực hiện cú vô-lê đẹp mắt ở cự ly gần ấn định chiến thắng 3-0 cho M.U.
NGÔ NHẬT (tổng hợp)