Cuối tuần này, hai giải bóng đá đẳng cấp nhất của bóng đá Việt
Nếu các CLB hạng nhất không đủ điều kiện lên chuyên thì Navibank Sài Gòn vẫn còn cửa sống.
Cách đây hai vòng đấu, những người Hà Nội đã biết đội bóng ưu tú nhất của bóng đá thủ đô Hà Nội T&T là nhà vô địch mới V-League năm nay. Phía dưới gần đáy bảng xếp hạng, Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng chính thức thoát án “play off”.
Theo quy định của VFF, nếu giải hạng nhất kết thúc vào ngày hôm nay (21/8) mà các đội bóng, trong đó đáng chú ý nhất là hai CLB An Giang và Quảng Nam (hai CLB nhiều khả năng có được vị trí thứ ba ở giải hạng nhất) không hoàn tất các thủ tục để trở thành đội bóng chuyên nghiệp thì họ sẽ không thể tranh tài tại giải bóng đá V – League. Nếu tình huống này xảy ra, được hưởng lợi nhiều nhất là những CLB Lam Sơn Thanh Hóa, V. Ninh Bình và NaviBank Sài Gòn. Vì khi ấy chỉ có 1,5 suất (thay vì 2,5 suất như quy định ban đầu) từ hạng nhất lên V – League và ngược lại chỉ có 1, 5 suất từ V – League xuống hạng nhất. Như vậy Thanh Hóa hoặc Ninh Bình sắp đi “play-off” bỗng dưng có suất trụ hạng trực tiếp. NaviBank Sài Gòn thì mừng hơn bắt được vàng vì từ vị thế của đội bóng chắc chắn rớt hạng, bỗng nhiên chiếm một suất “play-off”, nếu các đội hạng nhất không đủ điều kiện lên chuyên.
Còn nhớ trước khi lượt về V – League khởi tranh, thời điểm mà đại diện duy nhất của bóng đá TP Hồ Chí Minh Navibank Sài Gòn đang ngụp lặn ở phía dưới bảng xếp hạng, đích thân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP Hồ Chí Minh (HFF) Lê Hùng Dũng đã tuyên bố “xanh rờn”: Nếu bóng đá TP Hồ Chí Minh không còn đại diện tại sân chơi V – League thì ông sẽ từ chức. Có thể thấy, những phát biểu ấy của lãnh đạo HFF không chỉ xuất phát từ danh dự và niềm kiêu hãnh một thời của bóng đá thành phố này (với Công an TP Hồ Chí Minh, Hải quan hay Cảng Sài Gòn) mà còn để giữ thể diện cho HFF. Mùa giải trước, TP Hồ Chí Minh đã chơi một nước cờ “rất V-League” để có thể tiếp tục sự tồn tại của mình, là mua lại suất của Quân khu 4. Nhưng hiện tại, khi mà chẳng còn đội bóng nào có thể dùng tiền để mua nữa, thì lãnh đạo Navibank Sài Gòn cũng như lãnh đạo HFF đang tìm lối thoát khác. Và không ai dám chắc rằng với tư cách là Chủ tịch HFF, kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hùng Dũng sẽ không “vận động hành lang” để một trong hai CLB An Giang và Quảng Nam không đủ tiêu chuẩn lên chuyên theo đúng quy định của ban tổ chức (cho dù lãnh đạo của hai đội bóng CLB An Giang và Quảng Nam đã thông báo với giới truyền thông gần như hoàn tất mọi thủ tục để lên chuyên). Như thế bóng đá TP Hồ Chí Minh vẫn còn cửa sống, cho dù đây là lần thứ hai họ sống nhờ vào người khác.
Bóng đá Việt Nam vẫn đang trên con đường phát triển và dần lên chuyên nghiệp, nên luôn có những “kẽ hở”, những quy định chưa rõ ràng và thiếu tính ràng buộc vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên khi vào những vòng đấu cuối cùng sẽ có những điều đặc biệt xảy ra. Hơn thế nữa, ai cũng hiểu rằng, đây là nước cờ cuối cùng để HFF cứu vãn danh dự, để ông Lê Hùng Dũng vẫn có thể tại vị, thay vì giữ những lời mà ông đã trót đưa ra.
NGÔ NHẬT