Chiều 24/7, U19 Việt
Nếu may mắn, U19 Việt
Sau màn khai mạc giải bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2010 trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận đấu gặp tuyển U19 Thái Lan. So với giải U19 Đông Nam Á năm ngoái, lực lượng hai đội đều có những sự thay đổi nhất định do một số cầu thủ đã quá tuổi hoặc đang cùng câu lạc bộ chủ quản tham dự các giải bóng đá quốc nội.
Cơn mưa kéo dài đã làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu, nhất là với lối chơi phối hợp ngắn của các cầu thủ U19 Việt
Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn chơi khá lấn lướt, có nhiều cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Phía bên kia chiến tuyến, có lẽ do ảnh hưởng thời tiết, U19 Thái Lan chơi không mấy hiệu quả, cả 3 tuyến của họ đều không cho thấy sự kết dính nhuần nhuyễn thường thấy ở nhà ĐKVĐ. Trong tình thế đang khát bàn thắng thì bất ngờ U19 Thái Lan may mắn có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 55 sau quả đá phạt góc.
Không nản sau bàn thua, U19 Việt Nam vẫn thi đấu ngoan cường, liên tiếp tạo sức ép về phía đối phương nhưng khả năng dứt điểm ở hàng công quá kém khiến nhiều cơ hội ngon ăn đều bị bỏ lỡ. Cuối cùng, những nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng khi Văn Thạnh đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho U19 Việt
* Cũng trong chiều 24/7, trận đấu giữa U19 Australia và U19 Hàn Quốc đã diễn ra. Chơi lấn át, kiểm soát toàn bộ thế trận trên sân, thế nhưng U19 Hàn Quốc lại không có được chiến thắng. Ngược lại, U19 Australia đã có bàn thắng duy nhất trong trận đấu nhờ vào lối chơi thực dụng, chủ động chơi phòng thủ số đông, tận dụng sơ hở để phản công nhanh.
Chiều nay (26/7), sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 của giải giữa: Thái Lan –
M.HÙNG (tổng hợp)