Khi V-League sắp cán đích với cuộc vật lộn của Navibank Sài Gòn và Nam Định, bởi không ai tin 2 đội bóng có “cửa” trụ hạng. Thế nhưng, một cuộc chiến âm thầm trên bàn giấy có thể làm đảo lộn cả mùa giải 2010, bởi khả năng V-League 2010 chỉ còn 1,5 suất rớt hạng đang ngày càng hiển hiện...
Nếu các đội hạng nhất như Tiền Giang và H.Huế cứ tà tà trong việc chuyển đổi thành CLB chuyên nghiệp, chắc chắn mùa bóng 2010 chỉ có 1.5 suất lên và xuống hạng. |
BỖNG DƯNG... TÁI SINH
Theo kế hoạch, V-League 2010 sẽ hạ màn vào ngày 22/8, sau lượt trận vòng 26. Tuy nhiên, có điều kỳ lạ xảy ra là trừ nhà vô địch V-League 2010 và vô địch hạng nhất 2010 có quyền ăn mừng, chắc chắn có một loạt đội bóng thấp thỏm đến tận ngày 31/8. Bởi phải sau “giờ G” ấy, phán quyết cuối cùng về số đội lên hay xuống hạng mới được chốt lại. Trong đó, 3 đội V-League gồm CS Đồng Tháp, M.Nam Định và LS Thanh Hóa có đủ “điều kiện” để… trụ hạng hay không, bất chấp thành tích cuối mùa của họ ra sao; 2 đội á quân và hạng 3 giải hạng nhất 2010 còn chờ VFF có xem xét cho họ nhận suất thăng hạng trực tiếp (đội á quân) và dự trận play-off (hạng 3) để giành vé vớt cuối cùng dự V-League 2011.
Sự rắc rối và tạo ra cuộc chiến trên bàn giấy, khởi phát từ những quy định trong Điều lệ V-League và giải hạng nhất 2010. Theo đó, sau giờ G vào ngày 31/8, 14 đội dự V-League 2011 buộc phải là CLB chuyên nghiệp (doanh nghiệp độc lập). Vì vậy, muốn hay không muốn, CS Đồng Tháp, M.Nam Định hay LS Thanh Hóa đều phải hoàn tất thủ tục này, một khi họ không muốn bị đánh rớt hạng.
Tuy nhiên, rắc rối lớn đang nằm ở 5 đội bóng hạng nhất chưa hoàn tất thủ tục chuyển thành CLB chuyên nghiệp gồm: Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, H.Huế và Quảng
Trên thực tế, trong 5 đội hạng nhất mang phận bán chuyên nghiệp, chỉ có An Giang và Quảng Nam ngấp nghé cơ hội tranh chấp thăng hạng, còn Tiền Giang, Cần Thơ và H.Huế đang thậm thụt ở dưới đáy bảng.
Với những đội bóng “lên không nổi, xuống chẳng hề hấn chi” như vậy, họ đâu cần phải quá vội vã hoàn tất thủ tục thành chuyên nghiệp, trong khi thời hạn dành cho các CLB hạng nhất là… mùa 2014.
BÚT SA, GÀ CHẾT
Nếu V-League 2010 chỉ còn 1,5 suất rớt hạng, thiệt thòi nhất chính là các đội dự giải hạng nhất 2010. Cụ thể là đội á quân và xếp hạng 3 có thể mất toi 1 suất thăng hạng trực tiếp, hoặc chí ít cũng là trận play-off để vớt vát hy vọng thăng hạng. Nên nhớ, lịch sử các trận play-off trong 5 mùa gần đây, có 2 lần các đại diện hạng nhất là H.Huế và Đồng Tháp đã làm nên lịch sử.
Việc đối diện với nguy cơ “rút gọn” suất thăng hạng hẳn sẽ gây chấn động đối với các đội hạng nhất. Tuy nhiên, phía VFF và BTC giải quả quyết như đinh đóng cột, sau thời hạn đã định, không có sự nhân nhượng cho bất kỳ trường hợp nào. Vả lại, các đội bóng có muốn cãi cũng không xong, bởi thực tế quy định trên đã được đưa vào điều lệ tổ chức V-League và giải hạng nhất 2010.
Thêm vào đó, ngay trước mùa bóng 2010, 27 đội bóng dự V-League và hạng Nhất 2010 đều đã ký vào một văn bản, cam kết thực hiện mọi quy định tổ chức do VFF và BTC giải điều hành. Thế nên, có thể hiểu, việc ký kết vào văn bản ấy là bút sa, gà chết và sẽ không có “cửa” để các đội bóng bất lợi “bật” lại VFF. Tình huống này tương tự vụ Sài Gòn United đòi kiện VFF vào mùa trước, nhưng bó tay vì đuối lý, dẫu ai cũng biết đại diện đất Sài thành thiệt thòi trong vụ Quảng Ngãi bị loại khỏi giải.
Hiện tại, còn hơn 40 ngày mới đến giờ G. Tuy nhiên, nguy cơ phát nổ của quả bom hẹn giờ này đang rất dễ xảy ra, đến độ có thể làm rung chuyển cả làng bóng đá Việt Nam trong thời gian ngắn ngủi sắp tới. Hãy chờ xem!
Theo SGGP