Thứ Sáu, 14/02/2025 06:12 SA
Các ứng cử viên ngôi vua phá lưới World Cup 2010:
Rooney và Villa được đánh giá cao nhất
Thứ Sáu, 04/06/2010 07:20 SA

Trong các kỳ World Cup trước đây, làng bóng đá thế giới đã từng chứng kiến tài năng của các “vua phá lưới”: Pele, Maradona, Gerd Meller, Mario Kempes, Klinsmann và gần đây nhất là Ronaldo (Brazil). Giới hâm mộ đang điểm những khuôn mặt sáng giá, ứng cử viên cho danh hiệu này ngay trước thềm World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi vào mùa hè năm nay. Theo đó, Rooney và Villa là hai chân sút được đánh giá cao nhất.

 

rooney100604.jpg

Rooney được đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới

 

WAYNE ROONEY (ANH)

 

Tiền đạo của M.U đã có 25 bàn sau 58 trận khoác áo tuyển Anh. Chân sút 24 tuổi này đặc biệt chói sáng dưới thời HLV Capello, người bố trí anh ở vị trí đá cắm. Rooney chính là tay săn bàn số một của tuyển Anh ở vòng loại, với 9 lần lập công. Anh cũng vừa có bước chạy đà lý tưởng cho World Cup 2010 khi ghi tới 34 bàn cho M.U mùa vừa qua.

 

DAVID VILLA (TÂY BAN NHA)

 

Vua phá lưới Euro 2008 tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao khi ghi tới 28 bàn trong màu áo Valencia mùa vừa qua. Sự ổn định của Villa là lý do khiến Barca phải mất đến 34,2 triệu bảng để mua anh hồi giữa tháng 5. Trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, chân sút 28 tuổi này đã có 36 bàn sau 55 trận, 7 bàn trong số này được anh ghi ở vòng loại World Cup 2010.

 

LIONEL MESSI (ARGENTINA)

 

Tiền đạo nhỏ con này không phải là tay săn bàn chủ lực ở tuyển Argentina. Nhưng với phong độ tuyệt vời trong mùa giải vừa qua - ghi tới 47 bàn cho Barca, 34 trong số này ở La Liga và 8 ở Champions League, Cầu thủ hay nhất thế giới 2009 vẫn là một ứng viên nặng ký cho ngôi Vua phá lưới tại Nam Phi.

 

FERNANDO TORRES (TÂY BAN NHA)

 

Trung phong của Liverpool đã có 23 bàn sau 71 trận chơi cho “Những chú bò tót”. Tại Nam Phi hè này, Torres có thuận lợi nhờ được chơi phía trên một dàn tiền vệ làm bóng vào loại hay nhất thế giới và nếu tận dụng được lợi thế ấy, bên cạnh khả năng săn bàn nhạy bén, anh có lẽ không quá khó để đoạt phần thưởng Chiếc giày vàng.

 

LUIS FABIANO (BRAZIL)

 

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Dunga quyết định bỏ qua những tên tuổi lớn như Ronaldo, Adriano để đặt trọn niềm tin vào chân sút có biệt danh “Quái thú” này. Với 25 bàn sau 36 trận, Fabiano chính là chân sút có hiệu suất làm bàn tốt nhất ở tuyển Brazil hiện tại. 9 bàn trong số này góp phần giúp đội bóng của Dunga về nhất ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. 5 bàn khác của Fabiano đưa Brazil lên ngôi vô địch FIFA Confederations Cup 2009 còn cá nhân anh thì đoạt ngôi Vua phá lưới.

 

CRISTIANO RONALDO (BỒ ĐÀO NHA)

 

Cầu thủ hay nhất thế giới 2008 vẫn giữ được phong độ ghi bàn đáng nể trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, với 26 bàn trong 29 trận La Liga và 33 bàn trên mọi “mặt trận”. Ngoài khả năng tự tạo cơ hội bằng cách tận dụng triệt để thế mạnh về di chuyển, dứt điểm và chớp thời cơ, Ronaldo cũng có lợi thế khi được chơi cạnh những cầu thủ làm bóng tốt như Deco, Simao, Nani hay Danny.

 

DIDIER DROGBA (BỜ BIỂN NGÀ)

 

37 bàn thắng sau 44 trận cho Chelsea mùa vừa qua là minh chứng hùng hồn cho đẳng cấp và phong độ đỉnh cao của Drogba hiện tại. Tuy nhiên, khả năng duy trì hiệu suất làm bàn khủng khiếp ấy tại World Cup 2010 vẫn bị đặt một dấu hỏi, khi Bờ Biển Ngà rơi vào bảng đấu tử thần với Brazil, Bồ Đào Nha và Bắc Triều Tiên. Cơ hội cạnh tranh ngôi Vua phá lưới dành cho Drogba phụ thuộc vào việc đội bóng của HLV Sven-Goran Eriksson có vượt qua được vòng bảng hay không.

 

GONZALO HIGUAIN (ARGENTINA)

 

Là lính mới, nhưng tiền đạo sinh ở Pháp này lại chiếm được niềm tin tuyệt đối từ HLV Maradona cho vị trí trung phong của tuyển Argentina nhờ sự tiến bộ chóng mặt ở Real Madrid. Sau khi có 22 bàn ở La Liga mùa 2008-2009, Higuain lại bùng nổ với 27 bàn mùa vừa qua, và qua mặt cả Cristiano Ronaldo trở thành tay săn bàn số một của Real Madrid ở La Liga. Higuain cũng chứng tỏ anh xứng đáng với niềm tin ấy bằng cách ghi 2 bàn sau 5 lần lên tuyển, trong đó có bàn duy nhất giúp Argentina thắng chủ nhà Đức trong trận giao hữu hồi tháng 3 vừa qua.

 

DIEGO MILITO (ARGENTINA)

 

Trung phong 30 tuổi này mới chỉ có 4 bàn sau 20 trận khoác áo tuyển Argentina. Nhưng đẳng cấp của Milito là điều không ai có thể phủ nhận, nếu nhìn vào cú đúp mà anh vừa lập vào lưới Bayern Munich ở trận chung kết, giúp Inter lần đầu tiên sau 45 năm vô địch Cup C1/Champions League và hoàn tất cú ăn ba lịch sử.

 

ROBIN VAN PERSIE (HÀ LAN)

 

Quyết định gạt Van Nistelrooy của HLV trưởng Bert van Marwijk là cơ hội để Van Persie chứng tỏ trong vai trò tay săn bàn chủ lực ở tuyển Hà Lan, thay vì phải đá dạt biên như trước. Việc anh bình phục chấn thương, trở lại thi đấu ở giai đoạn cuối mùa vừa qua và Hà Lan nằm ở bảng đấu tương đối nhẹ với Đan Mạch, Nhật Bản, Cameroon là những thuận lợi để Van Persie hướng tới mục tiêu đoạt ngôi Vua phá lưới.

 

CARLOS TEVEZ (ARGENTINA)

 

Cựu cầu thủ M.U vừa có bàn thắng thứ 9 trong màu áo đội tuyển quốc gia khi nâng tỉ số lên 4-0 trong trận giao hữu với Canada hôm 24/5. Trong màu áo Man City, Tevez cũng gây ấn tượng mạnh với 29 bàn trên mọi “mặt trận” mùa vừa qua. Tuy nhiên, cơ hội đoạt ngôi Vua phá lưới của Tevez vấp phải thách thức từ việc anh phải cạnh tranh quyết liệt với Higuain và Milito cho một suất đá chính, bên cạnh Messi.

 

NGÔ NHẬT (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek