Thứ Sáu, 21/02/2025 02:46 SA
Hướng đến World Cup 2010:
Bảng G: Bảng đấu “tử thần”
Thứ Ba, 01/06/2010 07:50 SA

Một bảng đấu mà có đến ba đội bóng nằm trong danh sách ứng cử viên vô địch là Brazil, Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha thì xứng đáng được gọi “bảng tử thần”. Thêm vào đó, với những gì đã thể hiện ở vòng loại, CHDCND Triều Tiên cũng xứng đáng là ẩn số của bảng G tại World Cup 2010. 

 

bang-g100601.jpg

ĐT Brazil luôn được xem là ứng cử viên vô địch tại các kỳ World Cup

 

BRAZIL - ỨNG CỬ VIÊN SỐ 1 TRONG MỌI GIẢI ĐẤU

 

Mỗi khi góp mặt giải đấu nào, Brazil cũng luôn được coi là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Đối với World Cup, đội bóng “xứ sở Samba” đang giữ kỷ lục 5 lần đoạt cúp. Đến với Nam Phi lần này, Brazil đã trải qua vòng loại khu vực Nam Mỹ với 9 trận thắng, 7 trận hòa và để thua 2 trận, giành vé dự World Cup với tư cách là đội đứng đầu bảng xếp hạng tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

 

Nhìn vào đội hình “vũ công Samba”, bất kỳ HLV nào trên thế giới đều ao ước được như… Carlos Dunga. Brazil nhiều ngôi sao đến mức, Ronaldinho dù thi đấu khá thành công trong màu áo AC Milan cũng đã phải ngồi nhà. Tại giải tiền World Cup (FIFA Confederations Cup 2009), Brazil đã nâng cao chiếc cúp vô địch với đội hình gồm “nhạc trưởng” Kaka, chân sút Luis Fabiano, thủ thành Julio Cesar… là những cầu thủ đang là trụ cột của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Đến với Nam Phi mùa hè này, đoàn quân HLV Dunga sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi rơi vào bảng đấu “tử thần” cùng Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên với tiềm lực và đẳng cấp cao hơn các đội bóng tại bảng G, nhiều khả năng đội bóng áo vàng - xanh sẽ là một trong những chủ nhân của tấm vé đầu tiên.

 

BỜ BIỂN NGÀ - NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÂU PHI

 

Nổi lên như một thế lực mới của “lục địa đen” vài năm trở lại đây, những “chú voi rừng” đang sở hữu một đội hình đồng đều có chất lượng, với hầu hết là những hảo thủ đang thi đấu tại châu Âu. Dù phải rơi vào một bảng đầy khó khăn nhưng cơ hội đi tiếp của Drogba và các đồng đội là không nhỏ. Tại vòng loại World Cup khu vực châu Phi, Bờ Biển Ngà chỉ gặp những đối thủ dưới cơ và họ đã không mấy khó khăn để giành vé đến Nam Phi. Đoàn quân HLV Vahid Halilhodzic đã có 3 trận thắng, 3 trận hòa (ghi tới 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn). Tất nhiên với những đối thủ nhỏ thì khó có thể đánh giá hết thực lực của Bờ Biển Ngà, nhưng nhìn vào những cái tên như Drogba, Kalou, Obi Mikel, Toure, Eboue… rõ ràng Brazil và Bồ Đào Nha có lý do để lo lắng khi phải đối đầu với những “chú voi rừng châu Phi”.

 

BỒ ĐÀO NHA - CÓ KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP CHÂU ÂU?

 

Đội bóng “áo màu bã trầu” đã có thành tích thi đấu tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu không tốt khi họ phải lọt qua “cửa hẹp” để tới Nam Phi. Chính vì thế, việc dự World Cup 2010 sẽ là cơ hội để C.Ronaldo và các đồng đội chứng tỏ đẳng cấp của mình. Dù thi đấu khá mờ nhạt và không một lần lập công ở vòng loại, nhưng quả bóng vàng châu Âu 2008 - Cristiano Ronaldo vẫn là niềm hy vọng số một của Bồ Đào Nha. Kể từ sau thế hệ vàng của Figo, Rui Costa và Fernando Couto, chưa bao giờ bóng đá Bồ Đào Nha lại có nhiều cầu thủ xuất sắc như thời điểm này. Những Pepe, Bruno, Jose Bosingwa, Ricardo Carvalho, Nani và Deco đều đã khẳng định được tài năng của mình tại những giải đấu hàng đầu châu Âu và đều là những trụ cột trong đội bóng của họ.

 

CHDCND TRIỀU TIÊN - “ẨN SỐ” ĐẾN TỪ CHÂU Á

 

Đã hơn 40 năm kể từ khi Triều Tiên làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Á đầu tiên vào tới tận tứ kết tại World Cup 1996, đoàn quân HLV Kim Jong Hun mới có dịp tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù phải nằm ở bảng đấu “tử thần” cùng Brazil, Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha, nhưng CHDCND Triều Tiên vẫn được đánh giá là “ẩn số” tại bảng G năm nay. Nhìn vào chặng đường tới Nam Phi của CHDCND Triều Tiên có thể thấy họ đã trải qua 16 trận đấu đầy khó khăn kéo dài trong 20 tháng. Họ khởi đầu khá ấn tượng với chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Các Tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất (UAE) trước khi hòa 1-1 với người láng giếng Hàn Quốc trên sân trung lập Hongkou, Thượng Hải. Trận hòa không bàn thắng trên sân của Ả rập Saudi đã mang chiếc vé tới Nam Phi cho CHDCND Triều Tiên với vị trí nhì bảng nhờ thắng Ả rập Saudi trên sân nhà ở lượt đi. Hạn chế lớn nhất của CHDCND Triều Tiên là đội hình của họ phần lớn là những cầu thủ nội địa, không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó lối chơi của đoàn quân HLV Kim Jong Hun cũng không có nhiều điểm nổi bật. Tuy nhiên, sức mạnh của tập thể và sự kỷ luật của đại diện châu Á nhiều khả năng sẽ gây bất ngờ trên đất Nam Phi.

 

NGÔ NHẬT (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek