Đè bẹp CLB Victory của Maldives với tỉ số 3-0 ở lượt trận thứ hai tại bảng F AFC Cup (Cup C2 châu Á) chiều thứ ba trên sân Gò Đậu, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã cởi bỏ sức ép đè nặng sau chuỗi trận thi đấu kém cỏi.
Vũ Phong và các đồng đội có chiến thắng tại AFC Cup
HLV Mai Đức Chung cho ra sân với 4 cầu thủ ngoại gồm Kesley (đã nhập tịch), Philani, De Jesus và trung vệ Osita. Tuyến giữa có sự trở lại của Hữu Thắng. Sau những phút đầu giằng co, đội bóng của Việt
Bàn thắng như cởi bỏ sức ép giúp các cầu thủ Bình Dương thi đấu thoáng hơn. Nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra. Phút 36, khán giả chủ nhà lại có dịp bật dậy mừng bàn thắng thứ hai của đội nhà. Tiền đạo Philani chớp nhanh cơ hội sau khi một cầu thủ đội bạn chặn bóng hụt, và ra chân nhanh ở khoảng cách gần 20 m đưa bóng ghim thẳng vào góc lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Victory.
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà vẫn làm chủ cục diện trận đấu. Các cầu thủ đội khách cố gắng tổ chức thế trận nhưng không thể lên bóng. Nhiều cơ hội tạo ra cho Bình Dương nhưng lần lượt trôi qua trước mũi giày của De Jesus, Philani…Nhưng đến phút 68, Bình Dương cũng có thêm bàn thắng ấn định kết quả 3-0 khi tiền vệ Minh Chuyên có pha lao vào đánh đầu đẹp sau pha tạt bóng từ cánh phải của đồng đội. Ở những phút còn lại, đội khách Victory có cơ hội tìm bàn thắng an ủi ra về khi được hưởng quả 11 m nhưng cầu thủ Oppo lại sút vọt xà nên đành chấp nhận thất bại ba bàn trắng trên sân khách.
Chiến thắng giúp Bình Dương đứng thứ hai ở bảng F của AFC Cup khi cùng 4 điểm sau hai lượt trận nhưng kém hiệu số so với CLB của Indonesia. Ở trận cùng ngày, CLB Sriwijaya đã thắng CLB của
Có chiến thắng 3-0 nhưng về chuyên môn, HLV Mai Đức Chung không hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. “Tôi hài lòng về kết quả trận đấu, nhưng về lối chơi của các cầu thủ thì không. Hàng tiền đạo phung phí nhiều cơ hội ăn bàn. Hàng thủ tiếp tục bộc lộ sơ hở. Nếu đội khách chơi tốt có lẽ lưới của của chúng tôi đã bị thủng”, ông Chung nhận xét.
Trong khi đó, HLV Suzain Ali của CLB Victory cũng nhìn nhận thất bại là hợp lý khi chủ nhà đã chơi tốt hơn. “Bình Dương có nhiều cầu thủ ngoại hơn chúng tôi. Dàn cầu thủ nội của Bình Dương cũng tốt với nhiều cầu thủ trong màu áo tuyển quốc gia. Còn các cầu thủ của chúng tôi chỉ dạng bán chuyên nghiệp thôi. Họ vừa đi đá bóng vừa phải làm một việc khác nên không thể sánh bằng đội chủ nhà”.
T.NGÔ (tổng hợp)
.