Chủ Nhật, 02/03/2025 01:05 SA
Đá bù Premier League:
Arsenal đoạt ngôi đầu, Liverpool áp sát top 4
Thứ Năm, 21/01/2010 11:00 SA

Sớm để Bolton vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau nửa giờ thi đấu, nhưng Arsenal đã lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi tới 4 bàn trong thời gian còn lại của trận đấu, để hoàn tất chiến thắng thuyết phục 4-2, tạm chiếm ngôi đầu của Chelsea. Trong khi đó, với sự tỏa sang của Dirk Kuyt (lập một cú đúp), Liverpool đã vượt qua Tottenham 2-0 trên sân nhà, chỉ còn cách vị trí thứ 4 của đối thủ vỏn vẹn 1 điểm.

 

daubu.100121.jpg

Arsenal đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục


Sĩ khí đang dâng trào sau trận cầu ở Reebok, dàn pháo thủ thành London ào lên ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Alan Wiley. Hết Diaby rồi Arshavin lần lượt thử tài Jaaskelainen nhưng bất thành. Đúng vào lúc đang hưng phấn và lấn át ấy, chủ nhà lại bị dội một gáo nước lạnh. Phút thứ 7, sau cú phá bóng dựng cây nêu của Clichy, Kevin Davies đánh đầu mồi cho trung vệ Gary Cahill sút nhanh bằng chân trái từ khoảng cách chừng 10m, không cho Almunia cơ hội cản phá.

 

Không hề hoảng loạn sau bàn thua, Arsenal lại miệt mài tổ chức tấn công từ nhiều hướng, tạo sức ép khủng khiếp lên khung thành Bolton. Nhưng chính sự nôn nóng nơi dàn Pháo thủ trẻ khiến họ phòng ngự hớ hênh. Phút 21, Matt Taylor đá phạt vòng cung đẹp mắt bằng chân trái, buộc Almunia phải đổ người hết cỡ cứu thua. Ngay sau pha bóng trên, Denilson mắc sai lầm nghiêm trọng, tiền vệ người Brazil truy cản trái phép Lee Chung-Young trong vòng cấm, và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ cự ly 11m, Matt Taylor không mấy khó khăn nhân đôi cách biệt cho Bolton. Mới bước sang phút 28, tỉ số đã là 2-0 nghiêng về Bolton.

 

Dẫn trước 2 bàn, Bolton chủ động chơi thấp nhằm giữ vững tỉ số trong khi Arsenal vẫn ào lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Sau khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, đến phút 44, Arsenal cũng tìm được mành lưới của Jaaskelainen. Nhận bóng từ Fabregas, Rosicky dẫn bóng thẳng vào trung lộ, trước khi tung ra cú rocket căng vào góc gần, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 7 phút, thủ quân Fabregas đã đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn sút chéo góc "xâu kim" Jaaskelainen. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa 2-2, các pháo thủ liên tục tổ chức những pha hãm thành và nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở phút 65 với bàn thắng của Vermaelen. Từ một pha bóng lộn xộn sau quả phạt góc, trung vệ người Bỉ chớp thời cơ rất nhanh, nâng tỉ số lên 3-2 cho Arsenal.


Đến phút 85, Arshavin chính thức kết liễu số phận Bolton với bàn thắng thứ 4 trong trận đấu này. Sau một pha tấn công trung lộ đẹp mắt, Arshavin thoải mái băng xuống hạ gục Jaaskelainen bằng cú sút chéo góc đẳng cấp, ấn định chiến thắng 4-2 cho Arsenal.

 

Đánh dấu chiến thắng hoành tráng theo cách không thể ấn tượng hơn, Arsenal lần đầu tiên vươn lên ngôi số 1 ở giải Ngoại hạng (bằng điểm Chelsea, hơn hiệu số). Nếu giữ vững phong độ ổn định như hiện nay, thầy trò Wenger có thể mơ về giây phút đăng quang huy hoàng vào giữa tháng 5 tới.

 

Trong khi đó, trong tình cảnh thiếu vắng một loạt các trụ cột, Liverpool vẫn tìm được chiến thắng 2-0 quan trọng trước Tottenham đêm qua nhờ cú đúp của tiền đạo người Hà Lan Dirk Kuyt.

 

Trước trận đấu này, Tottenham đứng ở vị trí thứ 4 với 38 điểm, trong khi Liverpool đã tụt xuống thứ 7 với chỉ 34 điểm. Bởi vậy, nếu không giành được một kết quả khả quan, thầy trò HLV Benitez sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào Top 4 ở mùa này, bởi ngoài Tottenham, những Man City, Aston Villa đang lên tiếng thách thức mạnh mẽ.

 

Cái khó đối với đội chủ nhà là The Kop đang đối mặt với vấn nạn chấn thương, khiến một loạt trụ cột của họ chỉ có thể theo dõi trận đấu với tư cách “khán giả”, trong đó đáng kể nhất là tiền vệ đội trưởng Gerrard và chân sút chủ lực Torres.

 

Tuy nhiên, trong buổi khốn khó, Liverpool đã tìm được một “người hùng” mới: Dirk Kuyt. Chính tiền đạo đến từ xứ sở hoa tulip này sớm khai thông bế tắc ngay ở phút 6 để mang lại thế trận thuận lợi cho Liverpool và cũng lại là anh bình tĩnh thực hiện cú sút penalty ấn định chiến thắng 2-0 xứng đáng cho The Kop ở phút bù giờ cuối trận.

 

Với chiến thắng này, Liverpool tuy mới chỉ cải thiện thứ hạng được 1 bậc (lên thứ 6) nhưng hiện Lữ đoàn đỏ đã chỉ còn kém hai đội xếp trên (Tottenham và Man City) vẻn vẹn 1 điểm. Còn với Tottenham, đội bóng thủ đô vẫn chưa cải thiện được thành tích kém cỏi mỗi khi phải làm khách trên sân của nhóm Tứ đại gia.

 

NGÔ NHẬT (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek