Lời Bác năm xưa... đã lâu rồi
Vẫn còn lắng đọng mãi không thôi
Di chúc Bác viết vì non nước
Nặng nghĩa nặng tình Bác Hồ ơi
Bác gửi tình thương tới miền Nam
Dặn Đảng quang vinh nói phải làm
Đoàn kết một lòng chung ý chí
Tiệt trừ vị kỷ, thói tham lam
Bác lo thế hệ trẻ mai sau
Phấn đấu tương lai nước mạnh giàu
Tuổi trẻ học tập luôn vươn tới
Vượt mọi trùng khơi, mọi bể dâu
Bác để tình yêu tặng muôn dân
Một lòng theo Đảng sống chuyên cần
Bác mong ấm no, cầu hạnh phúc
Suốt đời phấn đấu cũng vì dân
Bác nhìn phía trước ngoảnh lại sau
Trông Bắc, trông Nam cả địa cầu
Dặn dò cháu con luôn ghi nhớ
Độc lập - tự do nguyện khắc sâu!