Tháng tư sinh ra cỏ may
Chạm vào không hương không sắc
Mưa sa, tìm về với đất
Cuồng si như một mối tình
Tháng tư sinh ngày nắng đỏ
Để người đi tìm mùa xuân
Ôm theo một vần thơ nhỏ
Ruổi rong cho đến kiệt cùng
Tháng tư sinh những con đường
Lê thê như dòng ký ức
Trôi mình vào mùa gió thốc
Âm thầm rũ nhẹ phiền lo
Tháng tư sinh mặt trời biếc
Khát xanh như thuở thiếu thời
Phong thanh một chiều lấm áo
Âm thầm đón nhận niềm vui
Tháng tư sinh ra ô cửa
Ta đứng đợi em bao ngày
Xin đừng lang thang với gió
Ta sợ lòng em đổi thay
Tháng tư sinh lời nói dối
Để ta một dạ thật lòng
Thì thầm tin nhau, gần lại
Như chưa từng phải đợi mong.