Tuổi thơ, tôi theo những đường bừa
Bắt con cá, con cua ngộp trong bùn đất
Những mùa mưa rét buốt
Đồng sâu lội nước thả lờ
Chúng tôi những đứa trẻ quê
Cơm nguội lót lòng mỗi sáng
Dép cột quai, áo quần xúng xính
Tả tơi lỗ chỗ, đã mấy mùa
Tan trường chang chang nắng trưa
Chẳng đứa nào mẹ cha đưa đón
Đường xa hun hút qua mấy xóm
Chân xiêu, bụng đói nôn về
Dưới chái nhà tháng nắng ngày mưa
Đêm con muỗi, con mòng lại cắn
Ánh đèn dầu không đủ sáng
Mắt căng tìm đọc chữ i tờ
Cứ thế, chúng tôi lớn lên trong hồn quê
Với giếng nước, bờ tre, với đồng khô nứt nẻ
Với tiếng võng đưa kẽo kẹt trưa hè
Và buổi sớm mai con dế gáy
* * *
Giờ bạn thiếu thời mỗi đứa mỗi nơi
Dù ở nơi đâu vẫn vui ngày trở lại
Bởi “quê hương là chùm khế ngọt
cho con trèo hái mỗi ngày…” (*)
(*) Quê hương - Đỗ Trung Quân