Mím môi kim cúc đợi hè
Mở lòng lửa phượng lập lòe bung bông
Mây treo ráng đỏ ráng hồng
Lao xao sóng lúa bềnh bồng nhạc ve
Chiều về làm khách vòm tre
Nón nghiêng nghiêng cả con đê cỏ vàng
Lưng ong trìu trĩu mùa màng
Nhớ thương lớn giữa hai hàng cúc khuy
Giá bao nhiêu vết chai lì
Chẳng vương bùn lấm chẳng vì áo cơm
Đẹp cỏ thì cũng rác rơm
Thơm hoa thì cũng không thơm hai lần
Biết vì nhau đã là xuân
Tâm đầu ý hợp ái ân trùng phùng
Bàn tay vừa chạm ngại ngùng
Đóa tình ửng thắm trên từng giây giưa
Giá không gian dối lọc lừa
Hoa đâu phải héo khi chưa dậy thì
Rộng đời thỏa bước xuân đi
Đẹp tình đẹp nghĩa tiếc gì đâu xuân.