Cứ để mùa đông dịu dàng yên ắng
Dịu dàng như mưa nhỏ giọt trên cành
Cứ để gió rong chơi cùng biển động
Bão tố về đùa cợt lướt qua nhanh
Cứ để mùa đông môi người đủ lạnh
Choàng vai nhau trao hơi ấm thơm lành
Cứ để mặt trời quên đi ánh sáng
Cho bóng chiều che khuất nụ hôn nhanh
Cứ để mùa đông ru đời lãng mạn
Tình yêu đang thắp lửa suốt đêm dài
Cứ trải nghiệm trong mây mù giá rét
Để nghe đời tỏa nắng gọi ngày mai
Cứ để mùa đông nói cười khe khẽ
Như em vừa thỏ thẻ tựa vào anh
Và cứ để thời gian đi rất nhẹ
Cho mùa đông mềm mại đến yên lành.