Giá như em là cánh chim
Hãy bay đến cùng anh đón hương xuân trên đảo
Thỏa thê ngắm nụ phong ba hồn nhiên thơm thảo
Và những cánh hải âu chiều gọi bạn neo về
Biển ở Trường Sa em ơi! vào xuân cũng lạ kỳ
Trông thật hiền như sau cơn hờn dỗi
Chắc ghét bão giông nên ngang tàng quá đỗi
Biết người lính nhớ nhà chiều xuống mênh mang
Giá như nhịp cầu vồng bắc ngang
Để đón em sang chia mưa xuân trên đảo
Nhẹ nhàng bay bay thả hương trời trên áo
Được hôn lên tóc dài, nếm vị ngọt lành như giọt sương mai
Nắng xuân ở Trường Sa cũng thật hồng khoan thai
Ưng ửng đỏ như má em buổi đầu dạm ngõ
Tản mạn chút nghe cho vơi nỗi nhớ
Quê nhà nắng đã ấm chưa em!
Nếu là cánh chim
Anh sẽ bay về dâng mẹ cha bánh chưng xanh của chàng
Lang Liêu trên đảo
Gói đất trời quện cùng nếp dẻo
Thơm mùi thơm rất lạ lá bàng vuông
Chắt chiu và thân thương
Sau nắng gió, bão giông là mùa xuân như tảo tần đời mẹ
Nuôi dự định, ước mơ ngực phập phồng sức trẻ
Nồng nàn chân chất, phong sương
Mùa xuân và em cứ vỗ về xao động dải biên cương.