Áo anh còn đẫm hơi sương
Cái màu xanh ấy chiến trường năm xưa
Em ngồi vá áo giữa trưa
Bây giờ nhớ lại như vừa thoáng qua
Mấy lần em mở áo ra
Mùi hương còn đậm, sắc hoa vẫn nồng
Thương anh canh cánh bên lòng
Ghim vào nỗi nhớ theo dòng thời gian
Gió rung em ngỡ tiếng đàn
Trăng khuya rụng xuống ánh vàng đầy sân
Thơ anh đọng lại mấy vần
Áo anh vẫn đậm, tình anh năm nào
Càng thương, càng thấy tự hào
Gom bao kỷ niệm xôn xao nẻo lòng
Chiều nghiêng với ngọn nắng hồng
Mãi là người lính gieo trồng mùa xuân.