Ta mới vừa thăm chơi nước bạn
nơi từng xương trắng chất thành non
giờ trông phố xá đông vui quá
chúa tháp ngàn năm đó mãi còn
Đế Thiêng yên ả hồn ghi thánh
Đế Thích vương triều phật điểm tên
qua sông khẽ rớt vào thinh lặng
lạc giữa rừng xanh chạm miếu đền
chợ đêm Siêm Riệp mời du khách
ánh điện ngời lên đủ sắc màu
mua sắm ít đồ nơi xứ lạ
vui đùa trao gởi ấm lòng nhau
Phnôm Pênh cung điện hoàng gia đến
chùa bạc về thăm viếng phật đài
thủ đô hoa lệ cờ tung gió
cuộc sống yên bình trong nắng mai
vài hôm ta sẽ đi về nước
chắc mãi còn lưu luyến xứ người
xin gởi cành hoa thơm ở lại
mong rằng đất bạn mãi hồng tươi.