Kính tặng thầy Liên (*)
Thầy thường quần trắng áo the
Đầu đội khăn xếp ngực phe thẻ bài
Dáng gầy đi đứng khoan thai
Không đánh mắng, dù ai (**) sai bao giờ.
Giảng bài cặn kẽ tóc tơ
Thầy luôn gợi ý trong giờ quốc văn
Pháp ngữ giảng chậm từng vần
Học sinh nói ngọng ân cần sửa sai.
Thầy giận gõ thước xuống bàn
Mắt thầy như nước đại ngàn ra sông
Tình thầy biển rộng mênh mông
Tác phong mẫu mực rộng lòng yêu thương.
Tóc thầy giờ đã điểm sương
Năm sau thầy nghỉ về nương quê nhà
Hơn sáu mươi năm cách xa
Mà tôi cứ ngỡ như là hôm nay.
Ơn thầy, chắp cánh tôi bay
Giờ thầy mất hút trời mây khó tìm
Chắc thầy về với tổ tiên
Chúc thầy thanh thản ở miền thiên thai!
-------------------
(*) L’ e’ cole Primaire
Phủ de Tuy Hòa (niên khóa 1940-1941)
(**) Học sinh