Chợt nghe bài ca dao một thuở
Trong nắng thu vàng mẹ hát à ơi
Con đếm bước thời gian lần lữa
Thương mẹ hiền từ thuở xa khơi
Giờ xưa lắm trong con còn nhớ
Mẹ kể con nghe mỗi tối mùa đông
Đất nước qua phân, dặm ngàn cách trở
Tiễn cha lên đường mẹ quạnh quẽ chờ mong
Mùa binh biến mẹ bồng con đêm tối
Khi phố phường mờ mịt bóng giặc tràn
Tản cư về một thân cò lặn lội
Gót nhọc nhằn tóc mẹ trắng thời gian!
Mấy mươi năm trong ngục tù khổ lụy
Tất tả nuôi con hôm sớm nhọc nhằn
Mai con lớn quê nhà thôi binh lửa
Có người về trong lớp áo chiến chinh
Niềm tin mẹ trong tim con cháy rực
Cả nước hành quân, cả nước lên đường
Đôi mắt mẹ qua bao mùa thao thức
Trông bóng cờ lồng lộng gió muôn phương.