Mắt mẹ mờ ướt lệ
Thương nhớ các con xa
Những buổi chiều trống vắng
Lúc cơm vừa dọn ra
Con ơi! Con có biết
Con ở chiến trường xa
Bom ầm vang tiếng nổ
Như xé nát lòng ta
Nay đã êm tiếng súng
Suốt bao mấy năm qua
Lòng mẹ vẫn mong đợi
Tưởng con công tác xa
Khi mẹ nhận giấy báo
Con anh dũng hy sinh
Nghe như sét bên mình
Hết đợi tin con sống
Những đêm về nằm mộng
Thấy con khóc kể rằng
Lòng dạ mãi băn khoăn
Mẹ ơi! Con buồn quá!
Vì ngày tháng trôi nhanh
Chữ chính tiến(1) chưa thành
Con nhìn lên bia đá
Vẫn chiến sĩ vô danh.
(1)Theo truyền thuyết nhà Phật chính tiến hiển linh… rồi xưng họ tên người đã khuất dưới mồ