Lần thứ hai tôi trở lại nơi này,
Vẫn mười bông hoa tinh khôi duới trời Đồng Lộc
Vẫn đồi Trọ Voi uy nghi trầm mặc
Bồ kết, hoa ngâu quyện nhang khói tượng đài!
Sao các chị chưa về tắm nước sông Ngàn Phố?
Khi quê hương thời lửa đạn qua rồi
Khí phách anh hùng năm mươi năm thêm tầm cao vời vợi
Dang tay ôm ấp tình người.
Đôi mắt mẹ ngày nào bao nỗi xót xa
Cạn khô dòng lệ đau thương trên luống bom cày nát
Nhớ buổi chiều các chị hiên ngang trên trận tuyến chống bom thù
Nối những tuyến đường đưa đoàn xe ra phía trước
Tôi nhớ lần qua Phố Châu về ngã ba Đồng Lộc giữa trưa tháng bảy
Gió Lào sắc như dao cứa
Có người trong chúng tôi đã khóc,
Và biết bao người đã khóc bằng sự tri ân
Lần thứ hai tôi trở lại đây,
Vẫn nơi các chị yên nằm.