Anh đưa em về với biển,
Biển xanh, sóng biếc rì rào,
Bạc đầu chồm lên sóng hiện,
Ngỡ mình lạc vào chiêm bao.
Vỗ bờ nghìn trùng con sóng,
Hải âu sải cánh muôn nơi,
Anh đùa: anh là cát đấy,
Chiều chiều nâng sóng em bơi!
Những lúc cát hờn, sóng dỗi,
Nỗi buồn vỗ sóng xa khơi,
Nôn nao cát vàng ngóng đợi,
Bồn chồn khúc hát đầy vơi.
Xa bờ, sóng hát không lời,
Bãi in hình hài của sóng,
Lấp lánh nắng vàng cát bỏng,
Âm thầm nhớ sóng khơi xa.
Trời cao gió lộng vỡ òa,
Sóng về choàng tay ôm bãi,
Tình yêu muôn đời vẫn mãi,
Dỗi hờn, nhung nhớ không nguôi.