Đã đi qua một thời chinh chiến
Tiếng mẹ chiều nào còn văng vẳng bên tai
Cầm tay con nghiêng nắng Chóp Chài
Gió thổi nhẹ rung rinh làn tóc bạc
Vất vả gian nan chẳng quản gì tuổi tác
Tiễn con lên đường trong nắng đỏ vườn hoa
Mẹ nhìn con ánh mắt chia xa
Và nụ cười hóp má
Đời mẹ vì các con tất cả
Một chút nồng nàn sưởi ấm đời con
Và giờ đây khi đã lớn khôn
Thay mẹ lo chu toàn việc nước
Con thay mẹ làm những gì mơ ước
Đuổi sạch bóng thù xây dựng nước non
Đàng hoàng to đẹp
Chí rộng tài cao gan đồng dạ thép
Hãy làm nên mùa xuân nắng đẹp
Ngang tầm bè bạn bốn phương
Hãy làm con nhất mực của quê hương
Như cha đã từng đi trước.