Tháng Năm đỏ sắc trời hoa phượng
Đỏ màu cờ Tổ quốc tung bay
Cứ mỗi lần “mười chín tháng Năm”
Triệu con tim nhớ về ngày sinh của Bác
Vẫn tháng Năm cờ bay trong nắng ấm
Như màu hoa nở giữa ngàn xanh
Thật thiêng liêng và cũng thật yên lành
Màu hoa ấy của Tự do - Độc lập
Mấy mươi năm thanh bình hạnh phúc
Mùa nối mùa thêm những yên vui
Cây lá vươn xanh trổ những môi cười
Thỏa bao ước mơ, bao niềm khát vọng
Tháng Năm bài ca vút cao theo gió
Trên khắp những nẻo đường dài rộng non sông
Để lòng ta như từng con sóng nhỏ
Cứ xôn xao trước nhịp điệu cờ hồng!