Nắng hạ qua đồng hoang
Hòa bình trong khát vọng
Cha anh ta đã viết bao mùa lưu bút.
Rồi cũng đến: tháng tư
Một chín bảy lăm
Dựng cột mốc thời gian nối hai miền Nam Bắc
Kết thúc những năm dài lưu lạc.
Tự do, quê cũ ta về
Đường nhỏ hẹp, nghiêng vai gồng gánh
Mà tự do, hạnh phúc mênh mông.
Tay trong tay
Tình làng nghĩa xóm
Vần công
Dựng lại nếp nhà trên nền cũ
Ấm chén trà, ấm cả tâm linh.
Tháng tư mở cửa hòa bình
Dòng kênh trong xanh trở lại
Cây lúa thay cỏ dại đồng hoang
Mảnh bom làm lưỡi cuốc, lưỡi cày
Cánh đồng vàng trải tận chân mây
Khói rơm thơm, hy vọng tràn trề
Xóm gần xa, bếp chiều tỏa khói
Phai dấu hoang tàn trước tháng tư xưa…