Bao nấm mộ bây giờ và mai sau
Vẫn hiên ngang như năm xưa đội ngũ trùng trùng
Len lỏi giữa đại ngàn hành quân tiến về thành phố
Trường Sơn ôm ấp chở che.
Những hàng bia mộ vẫn vẹn nguyên
Ghi tên những con người thời đại
Những con người không tiếc máu xương
Đất mẹ tiễn những người con gái con trai ra trận
Ngày thắng lợi đã về nhưng bao cuộc đời dừng lại tuổi thanh xuân!
Đoàn quân đi trong vùng oanh kích tự do
Gió và cát trắng
Cùng âm vang mùa xuân sôi động
Nối ba miền khát vọng độc lập, tự do
Mười bốn năm máu thắm cơ đồ (*)
Đất nước hôm nay màu xanh mênh mang
Và thênh thang sông núi
Đất nước tôi vời vợi
Dáng đứng Việt Nam sừng sững
Ngẩng cao đầu dẫu gió táp mưa sa
Giữa bầu trời hướng ra biển khơi xa!
-------------
(*) Thời gian mở đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954 đến xuân Mậu Thân 1968