Tiếng thầy tiếng của lòng con
Tháng năm in gót lối mòn quê hương
Tiếng thầy tiếng của yêu thương
Ánh sao ngọn đuốc soi đường con đi.
Tiếng thầy tiếng của lương tri
Bút son nét ngọc những gì con mơ
Ngày nào khi tuổi còn thơ
Tiếng thầy nồng ấm từng giờ bên con.
Mở lòng nét ngọc lời son
Giờ đây khôn lớn mãi còn trong tim
Ngang trời dang rộng cánh chim
Bay trong nắng sớm đi tìm ước mơ.
Tiếng thầy đẹp tựa hồn thơ
Ơn thầy rộng lớn vô bờ thầy ơi!
Đi xa con nhớ suốt đời
Nhân tâm đạo lý những lời thầy khuyên.
Không thầy, không việc gì nên
Dẫu rằng nửa chữ còn nguyên công thầy
Trăm năm ân đức đong đầy
Dù xa vạn dặm tiếng thầy lòng con.