Mời bạn về thăm quê hương tôi
Phú Yên lúa trải thắm chân đồi
Lại có biển xanh và cát trắng
Tháng năm soi bóng áng mây trôi
Có nơi nào như biển Phú Yên
Tôm cá tươi ngon bán mọi miền
Ngư dân dong thuyền đi đánh bắt
Biển nuôi người qua những biến thiên
Có nơi nào như biển Phú Yên
Có hòn Chùa, hòn Yến, gành Đèn
Gành Đá Đĩa, hòn Nưa, Mũi Điện…
Làm đẹp thêm cảnh sắc tự nhiên
Mời bạn về thăm Lao Mái Nhà
Lặn ngắm san hô mọc gần xa
Để yêu thêm tài nguyên Tổ quốc
Nhắc nhau gìn giữ biển an hòa
Mời bạn về thăm quê hương tôi
Có núi xanh, biển bạc, lúa vàng
Người dân thân thiện và đôn hậu
Đồng lòng tiến bước tới vinh quang…