Giỗ con, mẹ chọn một ngày tháng bảy
Để đông vui đồng đội với con về
Không lẻ loi mình con sà vào mẹ
Nắng xế chiều nhòa nhạt những cơn mê.
Ngày con đi hành lý nặng câu thề
Sạch bóng giặc con sẽ về với mẹ.
Hôn lên mắt, mắng yêu con rất khẽ:
Cái thằng này sao giống hệt cha mi!
Nắng trên cao hiu hắt muốn nói gì
Sao khắc khoải bao chiều mẹ khó ở
Mắt đục mờ dòng sông mùa nước vỡ…
Đêm mẹ nằm thao thức suốt năm canh…
Đồng đội về thăm, tin đến chẳng lành…
Trao di ảnh trước ngày con nhập ngũ
Mẹ đón con vào lòng ru êm giấc ngủ
Khúc hát chín chiều mái tranh gió xiêu…
Ở lại cùng con đồng đội rất nhiều
Vui đàn hát khúc ca thời trai trẻ
Có sắc phượng hồng xao xuyến những hàng me
Đường ra trận rực vàng mùa hoa cải…
Tuổi hai mươi con đi rồi đi mãi
Mẹ lau chùi ký ức bám bụi vương
Giữ trong tim hình dáng buổi tan trường
Về đến ngõ con ùa vào lòng mẹ…