Tuổi ấu thơ
Cõng con qua quãng đường thời bé dại
Dáng mẹ hao gầy đồng gần xa bươn chải
Tóc con có tình mẹ ngào ngạt ướp hương thơm.
Con lớn lên
Mẹ dạy con cầm thìa và dùng đũa ăn cơm
Mẹ mất nhiều thời gian dắt con khôn lớn.
Quỹ thời gian của mẹ cứ vậy hao mòn đi rất lớn.
Con vô tư vào đời, lưng mẹ còng xuống nhiều hơn.
Con lớn khôn lên
Mẹ chân yếu, mắt mờ, chợt nhớ, chợt quên
Tuổi mẹ bây giờ đứng đi chậm chạp
Hãy cho mẹ chút thời gian
Chớ vội chi gấp gáp
Chờ mẹ…
Để suy nghĩ điều gì… mẹ đang muốn nói… lại quên!